Bắt sát nhân si tình cố thủ bằng… axít
Sau khi dùng búa đập đầu người yêu mình, Sơn vào phòng trọ cố thủ và dùng axít để chống đối.
Lực lượng Công an phường Hiệp Thành (quận 12, TP HCM) nghĩ ra sáng kiến đội mũ bảo hiểm và mặc áo mưa để chống bị tạt axít; dùng bình chữa cháy xịt thẳng vào mặt Sơn…
Mưu trí là chìa khóa của thành công
Khoảng 11h ngày 11/6, trời đang mưa tầm tã, Công an phường Hiệp Thành nhận được tin báo có một vụ cố sát xảy ra tại khu nhà trọ ở tổ 24, khu phố 3. Hung thủ là một gã đàn ông đang trọ ở đây, còn nạn nhân là con gái của chủ nhà trọ.
Ngay tức khắc, Trung úy Nguyễn Tạ Anh Cường, Cảnh sát khu vực khu phố 3 cùng hai dân phòng là anh Lê Văn Tuyển và Trần Ngọc Đạt đội mưa đến hiện trường.
Lúc này người nhà của nạn nhân cho hay, hung thủ đang cố thủ trong phòng trọ, còn nạn nhân bị đập 3 nhát búa vào đỉnh đầu đang được đưa đi cấp cứu. Trung úy Cường gõ cửa phòng, thuyết phục hung thủ mở cửa để làm việc với cơ quan Công an nhưng hắn vẫn im lặng.
Sau khoảng nửa giờ đồng hồ không thấy động tĩnh gì, nghĩ hung thủ có thể làm liều tự vẫn nên anh Lê Văn Tuyển trèo lên lỗ thông gió để nhìn xem thì lập tức hứng trọn một ca axít (pha loãng) do hung thủ tạt ra. Anh Tuyển được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trước tình thế đó, Trung úy Cường cấp báo về phường yêu cầu chi viện. Thiếu tá Hồ cùng 5 chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Hung thủ tiếp tục tạt axít ra lỗ thông gió gây bỏng nhẹ anh Đạt.
Thấy tình thế quá nguy hiểm, chưa có tiền lệ cũng như công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong trường hợp này nên Thiếu tá Lê Phương Hồ nghĩ ra sáng kiến đội mũ bảo hiểm và mặc áo mưa để chống bị tạt axít; dùng bình chữa cháy xịt thẳng vào mặt hung thủ khi cửa phòng vừa cạy bung ra, sau đó nhảy vào khống chế bắt hung thủ.
![]() |
|
Hiện trường vụ án |
Kế hoạch lập tức được triển khai, Thiếu tá Hồ cùng Trung úy Phạm Văn Rọt (tổ phòng chống tội phạm) dùng xà beng cạy cửa và thực hiện đúng như kế hoạch đã vạch ra. Tuy nhiên, khi tra tay vào còng thì hung thủ mặt mày bê bết máu.
Hỏi ra mới biết, trong lúc lực lượng Công an cạy cửa, hắn đã uống thuốc sâu tự tử nhưng thấy đắng quá nên… phun ra! Lại thấy mình sợ chết như thế là quá hèn với người yêu nên hắn tự dùng búa để đập vào đầu mình cho đỡ thẹn!
Hậu quả từ tình yêu mù quáng
Hung thủ trong vụ án này là Phạm Ngọc Sơn, 35 tuổi, quê quán ở Thanh Hóa. Năm 1994, từ Thanh Hóa hắn trôi dạt về xã Thới Hưng, Ô Môn (Cần Thơ) để làm công cho một người anh bà con.
Sau gần 10 năm ở đây, hắn lại chán cảnh ruộng đồng nên lên TP HCM với hy vọng được đổi đời. Hắn xin vào làm công nhân cho Công ty Satimex đặt ở phường Hiệp Thành rồi thuê phòng trọ nói trên để ở.
Cách đây gần 2 năm, hắn đem lòng yêu thương chị N.K.H. là con của chủ nhà trọ đã ly dị chồng và có đứa con hiện nay 11 tuổi. Tình yêu của hắn chẳng phải hoàn toàn xuất phát từ trái tim mà bởi gia đình của chị H. có rất nhiều đất đai nằm ở mặt đường. Hắn thường khoe với bạn bè là hắn sắp "rơi vào hũ nếp", không bao lâu nữa hắn sẽ có tiền tỷ trong tay. Về phần chị H. cũng có cảm tình và đôi lần đi chơi với hắn.
Thời gian gần đây, hắn nghi chị H. có người yêu vì thấy chị H. thường xuyên nói chuyện qua điện thoại với ai đó có vẻ tình tứ lắm. Sợ chị H. bỏ rơi sẽ tan tành giấc mơ tỷ phú nên hắn về quê xin xác nhận độc thân và chính thức cầu hôn với chị H. Nghe vậy chị H. thẳng thừng từ chối và quyết không gặp mặt Sơn dù hai người ở cách nhau có vài bước chân.
Sau một thời gian dài không lay động được chị H., Sơn điên tiết nhắn tin đe dọa: "Không yêu được thì tao sẽ chết nhưng trước khi tao chết thì mày cũng sẽ chết theo".
Đến lúc này thì chị H. không còn chịu đựng được nữa nên yêu cầu hắn đến hết tháng 6/2008 phải trả lại phòng trọ vì mẹ chị H. không muốn cho hắn thuê nữa. Hết hy vọng, hắn điên cuồng chửi bới chị H. và toan tính một âm mưu sát hại người mình yêu.
Khoảng 10h45' ngày 11/6, do trời chuyển mưa nên chị H. sang dãy nhà trọ để lấy giùm quần áo của các công nhân thuê trọ đang phơi mang vào nhà. Thấy điều kiện đã thuận lợi, Sơn âm thầm theo sau lưng chị H. rồi dùng chiếc búa đập liên tiếp nhiều nhát vào đỉnh đầu chị H. Chị H. vừa chạy vừa kêu cứu, còn Sơn vào phòng trọ đóng cửa cố thủ và bị bắt như đã đề cập ở trên.
Nếu như chị H. trình báo với cơ quan Công an về hành vi đe dọa giết người của tên Sơn thì có lẽ đã không xảy ra hậu quả như vậy. Nhưng dẫu sao thì chị H. vẫn còn may mắn là đã thoát chết trong gang tấc. Hậu quả đau lòng về tình yêu, ghen tuông mù quáng và cách hành xử của một kẻ si tình có lẽ không chỉ bài học của riêng chị H.
(CAND)
