Bắt trộm, bị đâm chết
Giadinh.net - Thấy kẻ lạ mặt đang loay hoay mở chốt cửa, Thuận cùng vợ lao vào vật hắn xuống. Khi tên gian vùng chạy thoát mọi người mới phát hiện anh Thuận đã bị đâm vào bụng...
Ngày 24/11, Công an huyện Châu Thanh cho biết đang khẩn trương truy tìm nghi phạm đã lẻn vào nhà một người dân trộm tài sản, khi bị phát hiện, hắn đã dùng hung khí đâm thủng bụng chủ nhà để tẩu thoát.
Trước đó, đêm 23/11, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thuận (32 tuổi), chị Trần Thị Tuyết Nhung (trú tại Châu Thành, Tiền Giang) đang mơ màng ngủ thì phát hiện một kẻ lạ mặt đang loay hoay mở chốt cửa. Khi tên này vừa bước vào nhà thì anh Thuận lao vào vật hắn xuống đất và hô hoán ầm ĩ, chị Nhung cũng vội xông tới hỗ trợ cho chồng nhưng cuối cùng tên gian đã vùng chạy thoát.
Em trai anh Thuận ở kế bên nghe thấy tiếng hô vội chạy sang và đuổi theo kẻ này nhưng không kịp. Quay lại nhà mọi người vô cùng kinh hoàng khi phát hiện anh Thuận nằm bất động trên vũng máu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.
Kết quả khám nghiện tử thi của cơ quan chức năng xác định, nạn nhân tử vong do vết đâm vào bụng do vật sắc nhọn gây nên làm đứt động mạch chủ, thủng phổi, mất máu cấp.
Hiện cơ quan công an đang ráo riết điều tra truy xét hung thủ.
Hùng Anh