"Bẻ chân" sòng bài "di động"

Giadinh.net - Nhằm che mặt cơ quan chức năng, sòng bài của mẹ con Tư "kiên" luôn dịch chuyển, tìm kiếm bãi đáp "an toàn", tổ chức cho các con bạc ngồi sát phạt...

> Đập tan ổ bạc giữa rừng tràm
> Bắt ổ bạc toàn giáo sư, phó giáo sư và giảng viên
> Triệt phá xới bạc của hai chị em ruột
 

Tang vật và các đối tượng bị bắt giữ trong một vụ triệt phá xới bạc của lực lượng công an.                                                 Ảnh minh họa.

 
Nhằm che mặt cơ quan chức năng, từ tháng 3 đến nay, sòng bài của Huỳnh Thị Quyên (tức Tư “kiên”, sinh năm 1949) và Nguyễn Văn Bình (tức Phong, sinh năm 1978, con trai Tư “kiên”, cùng ngụ quận 8) luôn dịch chuyển, tìm kiếm các bãi đáp "an toàn" tổ chức cho các con bạc ngồi sát phạt...
 
Sòng bạc này hoạt động khá kín đáo và tinh vi nhưng không qua mắt được lực lượng trinh sát CA TP HCM, chiều tối ngày 9/7, các trinh sát phòng PC 14, Công an TP HCM đã mật phục, bất ngờ đột kích và bắt quả tang 10 người đang sát phạt dưới hình thức binh xập xám tại số nhà 260/53A Lưu Hữu Phước (thuộc địa bàn phường 15, quận 8, TP HCM). Tại hiện trường, CQĐT thu giữ 16 triệu đồng, 1.100 USD và 4 bộ bài.
 
Các đối tượng liên quan khai nhận, đánh dưới bạc dưới hình thức binh xập xám mỗi ván 2,5 triệu đồng, trong đó các con bạc phải “xâu” cho nhà cái 200.000 đồng. Hằng ngày, sòng bạc này hoạt động từ chiều đến nửa đêm. Trung bình mỗi ngày mẹ con Tư “kiên” thu khoảng 2 triệu đồng tiền "xâu".
 
Đến 20h cùng ngày, các con bạc vẫn đang bị tạm giữ lấy lời khai.
Nguyễn Tài Hùng Anh
phuoclong