Bé gái 16 tuổi bị chủ hiệu thuốc cưỡng bức

Mai cho biết, sau khi mê man tỉnh dậy, cô phát hiện trên cơ thể không còn mảnh vải che thân.

Đơn tố cáo của nạn nhân.
Theo đơn tố cáo của Mai (16 tuổi) ở Đô Lương, Nghệ An, đầu tháng 3 cô đến nhà chủ một hiệu thuốc tây ở chợ Tru Sơn (Đô Lương) để tiêm. Tại đây, chủ hiệu thuốc đưa Mai uống cốc nước và yêu cầu vào giường trong nhà để khám.

Mai cho biết, sau khi mê man tỉnh dậy, cô phát hiện trên cơ thể không còn mảnh vải che thân. Chủ hiệu thuốc tây đưa cô 2 viên thuốc yêu cầu uống rồi tiếp tục tiêm thêm 2 mũi.

Ngay đêm đó, thấy con gái đi tiểu nhiều và có một số dấu hiệu khác thường trên cơ thể, mẹ Mai tra hỏi và phát hiện sự việc.

Ngày 16/4, ông Nguyễn Đình Hoát, Quyền trưởng công an xã Trù Sơn (Đô Lương) cho biết, cơ quan điều tra đã vào cuộc. Trên cơ thể Mai có một số vết trầy xước. Hiện, cô bé đã được đưa vào viện khám để có kết quả chính xác.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
 
Theo An ninh Thủ đô
vietanh