Bé gái 7 tuổi trong hình dáng một bà già

Ashanti Elliott-Smith (người Anh) mới 7 tuổi nhưng trông như bà già lụ khụ. Một căn bệnh nan y hiếm gặp khiến cô bé bị lão hóa nhanh gấp 8 lần so với bình thường.

> Cô bé 8 tuổi có khuôn mặt cụ già 80
 
Ashanti Elliott-Smith vẫn hồn nhiên, ngây thơ đúng như cái tuổi của em nhưng bề ngoài thì chẳng khác nào một bà lão. Và theo chẩn đoán, hội chứng lão hóa sớm mà Ashanti đang mắc phải sẽ khiến cơ thể của cô bé trông giống như 80 tuổi khi mới lên 10. Cô bé đang phải đối mặt với các căn bệnh của tuổi già như chứng viêm khớp và suy tim.
 
 
Khi được sinh ra (năm 2003), Ashanti nặng 2,6 kg và trông hoàn toàn bình thường. Ba tuần sau đó, cô bé lên cơn co giật và phải tới bệnh viện cấp cứu.
 
Phoebe Smith, mẹ của Ashanti, đã hoàn toàn suy sụp khi biết con mình mắc Hội chứng Hutchinson Gilford Progeria, dạng rối loạn gene mà thế giới hiện có 52 trẻ mắc. Đứa con gái tội nghiệp của cô có thể "ra đi" bất cứ lúc nào.
 
 
Hiện Ashanti chỉ cao 90 cm và có cân nặng của một em bé ba tuổi. Tóc bé bị rụng hết, mặt mũi chân tay nhăn nheo. Mặc dù rất đau buồn nhưng gia đình cô bé vẫn quyết tâm để con gái trải qua thời thơ ấu lạc quan và hồn nhiên như những đứa trẻ bình thường khác. Cô bé đang được điều trị thử nghiệm tại một bệnh viện ở Pháp vài tháng một lần.
 
Theo Newsoftheworld/ĐV
hoaianh