Bê tha và nguy hiểm!

GiadinhNet - Thu nhập bình quân mới vừa chạm ngưỡng trung bình của thế giới nhưng người Việt lại là một trong những quốc gia “hàng đầu” trong việc chi tiền cho ăn nhậu. Nhưng vấn đề không chỉ là tiền.

Hơn 23h đêm, quán rượu ốc đầu đường Lê Đức Thọ vào sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đám thanh niên choai choai đang hò dô uống cạn những chén rượu trong vắt. Một nhóm vừa đến í ới gọi đồ nhậu, “chủ xị” là người thua trong trận game online diễn ra suốt từ trưa. Một nhóm vừa ăn uống xong, vài người mặt đỏ tưng bừng. Những tiếng chửi tục. Những tiếng nôn ọe lợm giọng. Và tiếng xe gào rú điên loạn và vút khỏi quán chỉ trong tích tắc…

Hơn 1h sáng, tại cầu vượt Ngã Tư Sở, một cuộc loạn đả xảy ra. Có 4 người đàn ông lao vào nhau như những con thú. Rồi may không ai chết. Hai người trong số đó đi tiếp một đoạn và ngã dúi dụi. Một người cúi gập xuống vỉa hè, người còn lại đứng vỗ lưng cho bạn.

Hơn 2h sáng, triền đê Trần Khánh Dư, một phụ nữ chạy trối chết, miệng la hét. Sau lưng chị, một người đàn ông lăm lăm chiếc đòn gánh, vừa đuổi vừa chửi. Thi thoảng người đàn ông ấy lại khuỵu xuống. Cái miệng đã nhũn vì rượu, câu được câu chăng. Hình như họ là vợ chồng. Vài người bốc vác ở chợ Đồng Xuân kịp cứu chị kia. Rồi họ làu bàu vì chỉ vài phút sau đó, họ phải khiêng người đàn ông bụng phệ say mềm về căn phòng trọ của người phụ nữ.

Hàng nghìn, hàng vạn những chuyện như thế đang diễn ra mỗi khi đêm xuống, khiến vô số gia đình chìm trong nước mắt. Những cái chết vì rượu mềm môi. Những án mạng kinh người vì ma men dẫn lối. Những người vợ, những đứa trẻ bầm dập vì phải sống cùng kẻ nghiện rượu. Những thân thể ốm yếu lấy bệnh viện làm nhà vì loét dạ dày, ung thư gan… Những trại giam chật ních những người đang sám hối, ám ảnh về những trận say vô bổ.

Không phải chúng ta mà lại là tổ chức HealthBridge (Canada) vừa báo cáo rằng, người Việt tiêu thụ bia cao thứ ba tại châu Á với hơn 3 tỷ lít/năm, rằng chúng ta uống tới 68.000 lít rượu trong năm 2013 (năm 2012 là 63.000 lít). Một quan chức của Bộ Y tế bảo rằng, trong chúng ta, cứ 4 người thì có 1 người uống rượu, bia ở mức độ có hại.

Và dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia được Bộ Y tế soạn thảo, đề xuất cấm người dưới 18 tuổi uống rượu, bia; cấm bán rượu, bia sau 22h; áp dụng chính sách thuế phù hợp với đồ uống có cồn… Một dự thảo khiến dư luận xôn xao.

Và chẳng cần nói thêm, với những mảng tối cuộc sống kể trên, mỗi chúng ta đều biết ai ủng hộ, ai phản đối những đề xuất ấy.
 
Việt Nguyễn
 
 
baoin