Bên chữ “lý” còn có một chữ “tình”

Giadinh.net - Bà Nguyễn Thị Gái (84 tuổi), sống độc thân tại tổ 5, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội liên tục có đơn khiếu nại việc chính quyền địa phương dỡ bỏ nhà, khiến bà phải sống lang thang.

Đơn bà Gái gửi Báo GĐ&XH viết: “Ngày 23/6/2009, tôi nhận được quyết định cưỡng chế do Chủ tịch UBND phường Bồ Đề ký, yêu cầu tôi phải chuyển ra khỏi căn lều tạm trên mảnh đất mà tôi đã có nhiều năm sinh sống. Trong lúc loay hoay tìm chỗ ở mới, thì 6 giờ sáng ngày 24/6/2009, lực lượng cưỡng chế của UBND phường Bồ Đề đã đến ra thông báo rồi, lập tức... cưỡng chế”.
 
Trò chuyện với chúng tôi, bà Gái ngẹn ngào: “Hiện nay, tôi tuổi đã cao, sức yếu, thường xuyên phải chữa bệnh, lại sống độc thân, không một nguồn thu nhập nào để sinh sống. Thực lòng, vì không chỗ ở, khốn cùng nên tôi mới phải dựng tạm một ngôi nhà cấp 4 lợp bạt trên diện tích đất canh tác của mình để ở. UBND phường Bồ Đề ra thông báo cưỡng chế ngày hôm trước, thì hôm sau họ đã kéo người đến phá. Như vậy, thời gian đâu để cho tôi kịp chuẩn bị?”.
 

Bà Gái ở tạm bợ trong căn lều câu sau khi nhà bị phá dỡ toàn bộ.

 
Được biết, sau khi bị UBND phường Bồ Đề cưỡng chế ngôi nhà tạm, bà Gái đã không còn chỗ nương thân nên tìm đến sống tạm ở túp lều câu cá trên hồ của một dự án sinh thái trên địa bàn phường. Nhiều người dân gần đấy cám cảnh cho thân già neo đơn nên góp tre, bạt che giúp bà tránh những cơn mưa.
 
Tuy nhiên, ngày 12/7/2009, UBND phường lại tiếp tục đưa lực lượng đến phá dỡ, tháo bỏ túp lều mà bà Gái đang sống tạm. Buổi tối cùng ngày, khi bà đang nằm viện điều trị tại bệnh viện thì một tốp người lạ mặt đến căn lều tạm phá nát giường, bàn thờ, bàn ghế. Họ băm nát toàn bộ quần áo, chăn màn và các mảnh bạt che lều rồi ném xuống hồ nước bên cạnh.
 
Theo ông Lưu Ngọc Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề thì sự việc túp lều tạm mà bà Gái đang ở bị một nhóm người vào phá là có thật, hiện Công an phường Bồ Đề đang tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm.
 
Cũng theo ông Tiến, hoàn cảnh của bà Gái rất đáng thương, mảnh đất kẹt của bà Gái (xung quanh là đất thuộc dự án khu sinh thái - PV) nếu làm đúng thủ tục thì có thể sẽ được các cấp có thẩm quyền xét, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây nhà ở. Hoàn cảnh của bà Gái đã được báo cáo lên quận Long Biên xin ý kiến chỉ đạo, UBND phường Bồ Đề cũng đã thành lập tổ công tác để giải quyết đơn thư khiếu nại của bà Gái.
 
Tình cảnh hiện tại của một bà lão ở vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, sống độc thân, không có chỗ ở, thật đáng thương. Trong khi đó, sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương nhằm giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà Gái vẫn chưa thực quyết liệt. Thiết nghĩ, để giúp bà Gái sớm ổn định trong cuộc sống cũng là việc mà chính quyền sở tại nên làm.
 
Minh - Cường
phuoclong