Bệnh nhân ung thư khổ vì... điện
GiadinhNet - Mặc dù trong văn bản của mình, ngành điện khẳng định bệnh viện thuộc nhóm được ưu tiên đặc biệt về điện, tuy nhiên sự thật lại không thế.
Gần đây, các bệnh nhân ở bệnh viện K (Tựu Liệt, Thanh Trì, Hà Nội), những người đang phải đấu tranh giành giật cuộc sống hàng giờ với căn bệnh quái ác, lại rơi vào cảnh điêu đứng vì mất điện.
Bệnh nhân: Ung thư rồi còn... khổ
![]() |
|
Hành lang bệnh viện thành nơi tránh nóng cho bệnh nhân. Ảnh: TG |
Sáng 15/6, phòng chờ tia xạ của bệnh viện K chật cứng bệnh nhân. Nhiều người có mặt ngán ngẩm nhìn tờ thông báo cắt điện dán ở bảng. Bệnh viện là một trong những nơi được ưu tiên về sử dụng điện, nhưng ở đây, tình trạng mất điện vẫn diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng không nhỏ tới phác đồ điều trị của bệnh nhân. Bác Lê Văn Lương (Thanh Hóa) - bệnh nhân đang điều trị ung thư vòm họng tại bệnh viện K phàn nàn: “Ở đây cứ hễ mất điện là mọi việc ngừng hết. Trừ tiêm và truyền thuốc ra thì việc xạ trị, truyền hóa chất, lấy máu, phẫu thuật... đều phải ngừng, đợi đến hôm sau mới được làm. Cứ tưởng bệnh viện được ưu tiên nhưng không ít lần chúng tôi phải hoãn việc điều trị vì mất điện rồi...”.
Bác Vũ Đại Ngự (70 tuổi, Hà Nội), bệnh nhân ung thư phổi thì chán nản một cách cùng cực: “Đau ốm vì căn bệnh này đã khổ sở lắm rồi, trời lại nắng nóng, ăn thì không ăn được, hôm nào bệnh viện mà mất điện thì không thể nào ngủ nổi. Càng ngày tôi càng thấy mình đuối sức đi. Chắc tôi cũng chẳng chống chọi được lâu nữa...”.
Cũng như bác Lương, bác Ngự, nhiều bệnh nhân khác cùng cho rằng việc cắt điện ở môi trường có những người bệnh đang đấu tranh hàng ngày với “tử thần” như thế này thật không nên. Không hiểu ngành điện nghĩ gì?
Người nhà bệnh nhân khốn đốn
Không chỉ bệnh nhân phải ngừng việc điều trị bằng các thiết bị có liên quan đến điện, người nhà đi chăm sóc bệnh nhân cũng khốn khổ vì tình trạng mất điện liên tục xảy ra. Anh Nguyễn Văn Giang (Bắc Ninh) người nhà bệnh nhân than thở: “Con tôi mới phẫu thuật chân. Mỗi lần mất điện là khổ sở lắm. Cháu mới phẫu thuật, chân sưng lên và đau đớn nên lúc nào cũng nóng trong người. Đây là bệnh viện mà hay mất điện lắm. Có hôm mất từ 12 giờ đêm đến 12 giờ trưa hôm sau. Vợ chồng tôi phải thức cả đêm, thay nhau ngồi quạt cho cháu ngủ một chút. Đau rồi lại thêm nóng nữa, cứ chợp mắt được một lúc cháu lại tỉnh giấc, nhìn tội lắm. Mong ngành điện có cắt điện thì cũng trừ bệnh viện ra. Nắng nóng thế này, người khỏe còn thấy mệt, huống hồ những người đau ốm. Mất điện, làm sao họ chịu được?”.
Tình trạng cắt điện luân phiên đang được áp dụng ở một số nơi trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, theo như thắc mắc của người dân thì không hiểu vì sao, khu vực Tựu Liệt, Thanh Trì, nơi có một bệnh viện đặc biệt như bệnh viện K lại có tần suất cắt, cúp cao hơn. Chị Phạm Thị Nết, một người dân ở tổ 6, khu Tựu Liệt cho biết: “Ở đây cứ cách một ngày là lại mất một ngày. Hôm thì mất từ 7 rưỡi sáng đến 9 giờ tối. Nhưng mất ngày còn nhẹ nhàng, mất đêm mới đến là khổ. Có hôm mất từ 7 giờ tối đến tận 5 giờ sáng hôm sau. Nhà có ông cụ tuổi đã cao, mấy hôm nay nắng nóng không ăn uống được gì, đêm lại mất ngủ vì mất điện nên đau ốm suốt”.
Không chỉ người nhà bệnh nhân mà người dân trên địa bàn Thủ đô đều chung câu hỏi: Không biết đến bao giờ người dân mới không phải lo mất điện giữa trời nắng nóng thế này nữa đây?
|
Theo lịch cắt điện bổ sung (bên cạnh lịch cắt điện chính thức đã công bố) của Trung tâm điều độ thông tin - Tổng công ty Điện lực Hà Nội, từ ngày 15 đến 20/6, các chi nhánh điện lực của hơn 20 quận, huyện thuộc Hà Nội sẽ ngừng cung cấp điện nhiều giờ trong ngày cho các hộ dân cũng như các cơ quan, đơn vị kinh doanh. Theo đó, nhiều khu vực hầu như bị cắt điện tất cả các ngày trong tuần như Điện lực Hoàn Kiếm, Điện lực Hai Bà Trưng, Điện lực Đống Đa, Điện lực Từ Liêm, Điện lực Hoàng Mai... |
Lê Ngọc
