Bệnh nhi sốt xuất huyết "chết đi sống lại"

Đột ngột tím tái, hôn mê rồi ngưng thở sau gần một tuần điều trị sốt xuất huyết, bé gái 6 tuổi may mắn được các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, hồi sinh.

Mẹ bé vui mừng vì con được cứu sống. Ảnh: Bs Nguyễn Thành Úc.

Các bác sĩ cho biết, bé nhập viện ngày 21/9 trong tình trạng mạch yếu, huyết áp thấp với chẩn đoán mắc sốt xuất huyết độ III. Qua X-quang, phổi của bệnh nhi được ghi nhận tổn thương lan tỏa, có dịch trong khoang màng phổi và màng bụng.

Bệnh nhân được truyền nước biển chống sốc, tuy nhiên 5 ngày sau khi nhập viện, bé có biểu hiện thở mệt, khó chịu, bứt rứt. Bệnh nhi tiếp tục được xử trí chống suy hô hấp, thuốc trợ tim, vận mạch, nhưng tình trạng sức khỏe mỗi lúc một xấu. Vài giờ sau đó, bé ngưng thở.

Trước tình huống khẩn, các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, cài đặt máy giúp thở. Mọi việc tưởng đã kết thúc thì sau hai ngày cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bệnh nhân bỗng có nhịp thở trở lại và phản ứng khi được tiếp xúc.

Đến chiều 5/10, tuy còn ho nhiều, tuy nhiên theo các bác sĩ, bé đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và có thể tự thở.

Đây được xem là trường hợp sốt xuất huyết nhi nặng nhất được cứu sống tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, kể từ đầu năm đến nay. Trước đó cũng có một bé bị sốt xuất huyết có biến chứng suy hô hấp cấp tính phải thở máy được điều trị thành công, nhưng chưa đến mức ngưng thở.
 
Theo VnExpress
hoaianh