"Bênh" vợ, chồng kéo 2 con trai đi giết người

Nghe vợ kể về xích mích với người hàng xóm ở chợ, ông Du cùng hai con trai cầm mã tấu đi "nói chuyện", gây ra cái chết oan uổng cho một người dân.

Công huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh bắt đối với ông Nguyễn Đình Du, chủ nhà nghỉ Thanh Lịch cùng hai người con là Nguyễn Đình Lịch và Nguyễn Đình Sự, về hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Nạn nhân bị ba người này sát hại là anh Lê Duy Châm, 36 tuổi, trú tại thôn 5, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ việc xảy ra vào lúc 19h30 tối 5/10, tại thôn 5, khi đó anh Châm đang ngồi rửa bát ngoài giếng, bất ngờ bị ba bố con ông Du, cầm mã tấu chạy tới chém. Bị đánh bất ngờ, anh Châm bỏ chạy vào trong buồng nhưng bị cha con ông Du tóm được, kéo ra nhà ngoài, chém cho tới khi thấy anh Châm gục xuống, mới bỏ đi. Lúc đó, nhà anh Châm chỉ có bố anh và một người ở quê vợ lên chơi đã nhiều tuổi nên không thể xông vào can ngăn.

Người dân mang thi thể anh Châm đến nhà nghỉ Thanh Lịch đòi chôn.

 
Nghe tiếng la hét, người dân trong khu vực chạy sang nhà anh Châm, thấy thế vội đưa anh này đi cấp cứu nhưng do mất nhiều máu nên anh Châm thiệt mạng ngay sau đó. Bức xúc trước hành động côn đồ của ba bố con ông Du, người dân trong xã đã kéo đến nhà nghỉ Thanh Lịch đập phá đồ đạc, đồng thời đưa quan tài và xác anh Châm đến, đòi chôn ngay tại đây.
 
Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ án mạng, gây ách tắc giao thông.
 
Theo người nhà nạn nhân cho biết, chiều qua, nhà anh Châm có khách ở dưới quê lên chơi nên anh Châm có ra chợ mua đồ ăn về đãi khách. Thấy anh Châm mua gói cà muối, vợ ông Du liền mai mỉa, cho rằng nhà anh Châm nghèo đến nỗi phải mua cà về đãi khách. Anh Châm nói lại: "Nhà tao nghèo nhưng nhà mày không chơi được với nhà tao đâu". Hậm hực vì câu nói cuả anh Châm, người phụ nữ này đã kể lại với chồng. Ngay sau đó, cả ba bố con ông Du vác mã tấu chạy sang nhà anh Châm "nói chuyện", gây ra cái chết cho người đàn ông này.

Theo người dân ở thôn 5, xã Dân Lý cho biết, anh Châm là người có đạo đức tốt, hiền lành, sống tình cảm với bà con làng xóm. Anh Châm mất đi để lại vợ góa, cha già và ba đứa con nhỏ đang theo học cấp I và cấp II.

Đến 9h sáng nay, xác anh Châm vẫn chưa được đưa về nhà. Tại nhà nghỉ Thanh Lịch, người dân mang kèn, trống tới định làm lễ tang cho người xấu số và chôn tại đây để phản đối hành vi dã man của những kẻ gây án mạng, gây ách tắc giao thông.

Theo Công an huyện Thiệu Hóa, ba bố con ông Du đều là những người có tiền án tiền sự. Công huyện Thiệu Hóa đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.
 
Theo Báo Đất Việt
vietanh