Bí ẩn vụ nữ sinh 15 tuổi mất tích

Chiều 26/10, Công an phường Hiệp Phú, quận 9 đã tìm được N.T.C.Ch. (15 tuổi, học sinh lớp 10 của một trường THPT dân lập ở quận 10) đã bị mất tích vào ngày 20/9/2009. Kết quả này là nhờ vào quá trình gian nan tìm con của bà C.T.H., ngụ phường 5 (quận 5, TP HCM) - mẹ của cháu Ch.

> Cô bé 14 tuổi bỗng dưng mất tích
> Ngang nhiên bắt cóc thiếu nữ đi kiếm củi
> Vào tận trường bắt cóc 2 nữ sinh
 
Bà C.T.H. cho biết Ch. là một đứa con ngoan, rất vâng lời cha mẹ. Ở trường, Ch. chơi thân nhất với bạn A.T. cùng lớp mà A.T. thì có mối quan hệ với nhiều thanh niên ở bên ngoài nên thi thoảng cả hai rủ nhau đi chơi với mấy "đàn anh" nhưng chuyện này thì bà không hề hay biết.

Ngày 20/9/2009, A.T. rủ Ch. đến nhà một thanh niên tên Th. ở đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8 để ăn uống cùng 4 thanh niên khác là bạn của Th. Cũng từ ngày hôm đó, Ch. không trở về nhà. Đến tối cùng ngày, không thấy con trở về nhà, bà H. hoảng hốt tìm đến nhà các người thân nhưng đều không có Ch. ở đó. Bà vào thẳng nhà Th. để "hỏi cho ra chuyện" nhưng ba mẹ của Th. quả quyết không có đứa bé nào tên Ch. ở đây.

Ngày 26/10, Công an phường Hiệp Phú (quận 9) thông báo đã tìm được Ch. đúng là đang sống ở nhà của tên Th.; Ch. khai với cơ quan Công an là em chẳng bị Th. dụ dỗ chi cả và xem Th. như là "anh Hai" của mình vì Th. đã cưu mang trong lúc cả hai bỏ nhà đi.

Tuy nhiên, trên đây chỉ là lời khai từ một phía, còn thực tế ra sao đang được Công an phường Hiệp Phú tiến hành điều tra làm rõ.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong