Bị bạo hành giữa đêm, vợ hại chồng rồi tự tử

Chỉ vì bị bạo hành giữa đêm, Ký đã dùng chày gỗ đập vỡ đầu người chồng rồi uống thuốc sâu tự tử.

Lâm Thị Ký nức nở trước tòa. Ảnh: Lê Hoàng.

 
Lâm Thị Ký (42 tuổi, ở xã Tượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa) người sát hại chồng bị dẫn giải vào phòng xử của TAND tỉnh Thanh Hóa. Người phụ nữ gày gò, già hơn tuổi vừa xuống chiếc xe thùng đã nức nở khóc. Chị ta cố ngoái nhìn 3 đứa con còn nhỏ dại đang vào phòng xử. Ký khụyu xuống giữa sân tòa và được các cảnh sát dẫn giải đỡ lên. Ba đứa con thấy mẹ vậy cũng òa khóc.
 
Theo cơ quan công tố, 2h sáng 13/7, cô bé út con của vợ chồng Ký khát nước, đã thức tìm mẹ. Không thấy mẹ đâu, cháu gọi chị lớn dậy đi tìm. Lúc ra tới sân nhà, hai chị em phát hiện mẹ nằm dưới đất, miệng sùi bọt, ú ớ. Hai đứa trẻ hô hoán, hàng xóm chạy sang đưa Ký đi cấp cứu.

Ngay sau đó, mọi người cũng phát hiện anh Nguyễn Văn Lai (48 tuổi) nằm thoi thóp trên giường, đầu be bét máu. Anh Lai tử vong trên đường đi cấp cứu. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, hộp sọ nạn nhân bị vỡ. Tang vật là chiếc chày gỗ dùng giã cua còn dính máu. Hung thủ sát hại anh Lai chính là vợ.

Đứng trong vành móng ngựa sáng 28/9, người phụ nữ chân chất khai, trước khi ra tay hại chồng, chị bị anh Lai chửi bới. Người chồng đang say rượu còn dùng chiếc chày hành hung vợ. Lúc sau, Ký giằng được chiếc chày theo phản xạ tự vệ đập mạnh vào đầu anh Lai. Thấy chồng bất động, Ký lấy gói thuốc sâu uống tự vẫn.

Giọng nghèn ngẹn, bị cáo thừa nhận thành khẩn hành vi phạm tội. "Ba đứa con của bị cáo tuổi còn quá nhỏ. Chúng sẽ sống ra sao khi cùng lúc chúng rơi vào cảnh mất cha, thiếu mẹ. Tôi mong sớm được hoàn lương để nuôi con và quỳ tạ tội trước người thân bên chồng", bị cáo nức nở nói lời sau cùng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo gây ra trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, nạn nhân cũng có lỗi một phần. Tòa tuyên phạt Ký 5 năm tù tội Giết người.

Theo Lê Hoàng
VnExpress

hoahue