Bị bắt bạc, trộm xe công an mang đốt
Bị bắt quả tang đang đánh bạc, các đối tượng đã chống trả bằng cách tắt điện, ném cát và gạch vào người công an. Nghiêm trọng hơn, ngay sau vụ bắt bạc, xe của một công an viên bị trộm rồi đem đốt ở nhà hoang gần đó.
Lúc 21giờ ngày 14/3, Công an xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội bắt bạc tại nhà Lê Hồng Kiệt (37 tuổi, ở Xuân Quang, Đội Bình). Lúc này, tại nhà Kiệt có một số đối tượng đánh bạc bằng hình thức ba cây. Tang vật thu được gồm 36 cây tú lơ khơ và 2,5 triệu đồng.
Khi lực lượng công an đang bắt bạc, đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1954, ở Xuân Quang, Đội Bình) đã cản trở và xô xát với đồng chí Dũng - Phó trưởng Công an xã Đội Bình, Hùng đã tắt điện để các đối tượng khác bỏ chạy.
Một số đối tượng chạy được ra ngoài, đã dùng cát, gạch viên ném vào nhà Kiệt, buộc Công an xã Đội Bình phải rút về nhà đồng chí Nền - Chủ tịch Mặt trật Tổ quốc xã để lập biên bản.
Đến 21 giờ 20 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện mất một xe máy BKS 33M5-8208 của anh Dư Thanh Trương - công an viên xã Đội Bình (anh Trương dựng xe ở sân nhà đồng chí Nền).
Sau đó, lúc 0 giờ 50 ngày 15/3, lực lượng công an phát hiện chiếc xe máy của anh Trương, bị châm lửa đốt tại nhà bỏ hoang ở xóm Trại, thôn Xuân Quang, xã Đội Bình.
Hiện Công an huyện Ứng Hoà đang điều tra xác minh, truy tìm thủ phạm.
Theo VTC