Bị bắt vì mua dâm ở hiệu mát xa

Sáng 7/1, cơ quan CSĐT - CAQ Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng: Phạm Thị Ngọc (SN 1975, trú tại thôn Kim Đậu, Lạc Long, Kinh Môn, Hải Dương) và Đỗ Xuân Dương (SN 1969, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội chứa mại dâm và mua dâm người chưa thành niên.

Trước đó, 21h ngày 5/1, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ, phối hợp với CAP Quảng An, quận Tây Hồ bất ngờ kiểm tra hành chính quán tẩm quất, massage Diệu Linh, bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng tẩm quất. Ngay sau đó, những người liên quan được đưa về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Đối tượng Phạm Thị Ngọc.
Tại đây, Phạm Thị Ngọc - chủ quán, thoạt đầu quanh co cho rằng mình mở quán, thuê nhân viên nữ để phục vụ tẩm quất đơn thuần. Nhưng khi thấy ông “khách ruột” Đỗ Xuân Dương khai: đã đến đây mua dâm cô nhân viên Đàm Thị H. lần này là lần thứ 3 thì đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội...

Các điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ cho biết: Ngọc thuộc diện có nhan sắc, mới hơn 10 tuổi, Ngọc rời quê ra Hà Nội sống lang bạt. Sau vài năm vất vưởng, cuối cùng cô ta quyết định trụ lại với “nghề” mua vui cho khách. Có chút vốn liếng, tuổi xuân đã giảm sút, Ngọc không trực tiếp phục vụ khách nữa mà quay ra kinh doanh dịch vụ này.

Ngọc thuê nhà và mở “Hiệu tẩm quất, massage Diệu Linh”, sau đó, thông báo tuyển nữ nhân viên trẻ có hình thức để thu hút khách. Ngọc đã tuyển 2 người là Đàm Thị H. và Trần Thị L. đều mới SN 1993. Hàng ngày, quán tẩm quất Diệu Linh nườm nượp khách ra vào.
 
Mặc dù khách phải trả những khoản phí phát sinh cao chóng mặt, nhưng khách đến quán này không vì thế giảm đi, bởi... 2 em gái tuổi teen có nhiều chiêu xoa bóp quá thuần thục.

Trong số khách ruột bị mê hoặc bởi ngón nghề của 2 nữ nhân viên này có "khách ruột" Đỗ Xuân Dương. Và Dương không thể ngờ rằng, “thú vui” của mình đã dẫn đến việc bị khởi tố như ngày hôm nay.           

 Theo An ninh Thủ đô

phuoclong