Bị cắt cổ bí ẩn giữa cuộc nhậu

Nghe tiếng kêu, nhiều người chạy đến thì phát hiện một người đàn ông nằm quằn quại, bên cạnh là bữa nhậu còn dang dở.

Chiều 9/6, nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân chạy đến căn nhà trong hẻm Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh, TP HCM) thì phát hiện một người đàn ông nằm quằn quại, bên cạnh là bữa nhậu còn dang dở.

Bữa nhậu còn dang dở tại căn nhà xảy ra án mạng.

Tại hiện trường, căn nhà xảy ra án mạng rộng khoảng hơn 10 m², với một trệt và gác lửng. Ngay dưới nền nhà là bữa nhậu còn dang dở, kế bên là một con dao Thái Lan đã cũ. Nạn nhân tên Thành (51 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) bị vết dao cứa cổ đã tử vong.

Theo hàng xóm, khoảng 14h, ông Thành nhậu cùng một số người bạn tại nhà. Sau đó mọi người nghe tiếng cầu cứu của ông Thành. Khi chạy sang, ông Thành đang nằm quằn quại dưới nền nhà. Còn những bạn nhậu của ông thì không còn ai.
 

Thi thể nạn nhân được đưa đi khám nghiệm tử thi.


Thông tin ban đầu, cách đấy vài tháng, ông Thành đến thuê ở căn nhà trên. Ông không có công việc ổn định, thường ngày ai kêu gì làm đó. Nạn nhân thường xuyên rủ bạn về nhà tổ chức tiệc nhậu.
 
Công an huyện Bình Chánh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Một số người liên quan được triệu tập về cơ quan điều tra để lấy lời khai để xác định hung thủ.
 
Theo VnExpress
kimngan