Bị chồng từ chối, tôi muốn có bồ!

GiadinhNet - Có hôm thèm khát yêu, tôi lao vào kích thích chồng, nhưng vừa đụng vào người, anh ấy đã gạt tay tôi ra.

Thân chào Báo GĐ&XH Cuối tháng!
 
Tôi có một khát khao, một nỗi buồn, một sự ê chề không biết tỏ cùng ai. Hằng ngày, tôi sống với sự giày vò, thậm chí là nguyền rủa bản thân nhưng không có cách nào thoát khỏi sự cám dỗ.

Chồng tôi năm nay mới 60 tuổi, nhưng do sức khỏe yếu, lại mắc chứng cao huyết áp, tiểu đường, nên hầu như hai năm trở lại đây chúng tôi sống bên nhau trong sạch như hai người bạn.
 
Ngược lại, từ năm ngoái, khi bước sang tuổi 50, tôi tự dưng thấy mình khỏe mạnh, đầy nhiệt huyết lạ thường.

Người tôi lúc nào cũng nóng bừng, như có bốc hỏa. Tôi nghĩ nhiều đến chuyện tình dục vợ chồng, tôi khát khao nhớ lại những ngày còn trẻ. Khi xem phim, thấy những nhân vật nam khỏe mạnh, cơ bắp, tôi lại ước ao mình được người đó yêu.
 
Khi gặp gỡ ngoài đời một người đàn ông phong độ, ăn nói có duyên, bạo dạn, tôi nảy ý định ngoại tình.
 
Có hôm thèm khát yêu quá, tôi cố gắng lao vào kích thích cho chồng, hy vọng có thể cải thiện tình hình, nhưng vừa đụng vào người chồng tôi, anh ấy đã gạt tay tôi ra kêu tôi là kẻ giết người, bảo tôi muốn anh ấy chết sớm hay sao mà bắt anh ấy làm chuyện đó.
 
Bực quá, tôi dọa sẽ đi ngoại tình, anh ấy nói tùy em, càng khiến tôi thất vọng.
 
Tôi là một người phụ nữ đoan trang, từ trước đến nay chỉ biết có chồng, vậy mà những ngày gần đây tôi đã có ý nghĩ cặp bồ với một người đàn ông nào đó, trẻ tuổi hơn cũng được, để được yêu chiều.
 
Cũng do đói ăn vụng, túng làm liều, có lần tôi đã ăn mặc đẹp, đội tóc giả cải trang thành người phụ nữ bán hoa, ra đứng ở chỗ mà mọi người đồn rằng đó là nơi tụ họp của các cô gái làm tiền. Tôi mong có ai đó rủ tôi đi cùng, chỉ để được thỏa mãn nhu cầu sinh lý, chứ không có ý định lấy tiền của người ta.
 
Vậy mà chẳng hiểu sao không có bất cứ người nào đến với tôi, tôi lủi thủi ra về trong đêm khuya mưa gió, nước mắt lã chã tuôn rơi vì tủi phận.

Cũng vì bức xúc, nhu cầu yêu không được giải tỏa, tôi có phần cáu gắt với chồng, ít chăm sóc anh ấy hơn. Tôi phải làm sao bây giờ? Sao trời lại hành tôi như vậy? Tôi có phải là người phụ nữ hư hỏng không? Những người phụ nữ khác có giống tôi không?
 
(Đàm Thị Tuyết V..,
Q. Hà Đông, Hà Nội)
 
Chị Tuyết Vân thân mến!

Có thể nhiều người cho hành vi của chị là không tốt, nhưng ở góc độ những nhà tâm lý, chúng tôi rất thấu hiểu và chia sẻ với chị trong chuyện này.

Chị là một trong số ít những phụ nữ được trời ban cho một món quà quý giá, đó là giai đoạn phát triển ngắn ngủi trước lúc mãn xuân, được gọi là hiện tượng hồi xuân. Sự hồi xuân giống như dòng thác mạnh, nếu biết cách hướng dòng chảy vào đúng chỗ, nó sẽ tạo ra năng lượng phục vụ cuộc sống.
 
Ngược lại, nếu không biết làm chủ dòng thác ấy, để nó chảy lung tung, có thể tạo ra sự lụt lội, úng ngập, nhất là khi nó phá vỡ bờ sông. Trường hợp của chị cũng giống như người khát nước, phải cố gắng tìm nguồn nước sạch mà uống, tránh uống nước muối để giải khát lại càng khát hơn. Nếu bí quá, uống liều nước đục, lợi bất cập hại.

Điều đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ với chị rằng, hãy thông cảm với người chồng có bệnh của mình. Anh ấy cũng khổ sở không kém gì chị. Một người đàn ông không làm cho vợ thoả mãn mang trong lòng mặc cảm lớn. Nếu người vợ không biết sẻ chia, không biết vì điều lớn hơn là sức khoẻ và tính mạng của chồng, có những lời nói, cử chỉ xúc phạm chồng, rất có thể trở thành kẻ "giết người không dao" thật sự như anh ấy đã nói.

Chắc chị nhớ câu chuyện người mẹ chồng dặn con dâu có chồng đi xa rằng nếu ban đêm nhớ chồng, hãy vùng dậy ra giếng múc nước đổ đầy bể. Khi múc nước là lúc đánh lạc hướng sự chú ý vào việc khác, để quên đi chuyện thèm muốn. Bởi năng lượng của con người không chỉ đầu tư cho nhu cầu tình dục.
 
Nếu biết phân phối năng lượng đang trào dâng đó vào những hoạt động có ích như lao động tay chân, rèn luyện thể thao, tham gia các câu lạc bộ khiêu vũ, các hoạt động giải trí phù hợp... sẽ giảm bớt sự bức xúc của sự đòi hỏi thoả mãn nhục dục.
 
Các cụ cũng dạy "nhàn cư vi bất thiện", những người bận rộn liên tục hay có những khát khao đam mê sáng tạo, ít bị những tư tưởng tà dâm len lỏi vào đầu. Tập dưỡng sinh, tập thiền, đi chùa và ăn chay hoặc hạn chế ăn những thức ăn có nhiều chất đạm cũng là cách làm giảm bớt ham muốn.

Cặp bồ, ngoại tình với những người đàn ông khác chỉ để thoả mãn nhu cầu tình dục bùng phát trong một giai đoạn ngắn ngủi là không nên, bởi niềm vui chẳng được bao nhiêu, nhưng những hệ luỵ của nó thì có thể kéo dài dai dẳng cả cuộc đời. Hãy  từ bỏ việc đi lang thang đến những nơi tụ tập của gái bán hoa để hy vọng gặp khách, dù chỉ là "cho không biếu không" cũng có thể rước hoạ vào thân. Rất may lần trước chị "ế hàng", chứ hôm đó gặp khách, không biết sự việc sẽ còn đi xa đến đâu.

Giai đoạn hồi xuân là ngắn ngủi với chị em phụ nữ. Cố gắng sống kiềm chế và tự giải toả trong chừng mực có thể, để rồi một thời gian ngắn nữa qua đi, tâm sinh lý ổn định, chị em tự hào rằng mình sống tử tế, đàng hoàng, vượt qua được sự thử thách cuối cùng của đời người, thanh thản hưởng thụ niềm vui tuổi già cùng chồng và con cháu.

Chúc chị vui và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này!
 
Chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Tú Trân
thanhloan