Bị chủ bãi vàng bóc lột, các phu vàng chạy trốn giữa rừng sâu

GiadinhNet – Sau khi bị các chủ bãi vàng bỏ đói, bóc lột sức lao động kiệt quệ, một số lao động đã tìm cách bỏ trốn khỏi “thánh địa vàng”.

Ngày 1/4, Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam cho biết đang liên lạc với gia đình hai nam thanh niên Phạm Văn Hảo (17 tuổi) và Phạm Văn Cường (19 tuổi, dân tộc Mường, cùng trú tại xã Ngọc Khuê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) để đưa về nhà.
 
Bị chủ bãi vàng bóc lột, các phu vàng chạy trốn giữa rừng sâu 1
Hai phu vàng Hảo và Cường đang kể lại sự việc

Theo đó, vào khoảng giữa tháng 2/2014, Hảo và Cường cùng 36 người khác từ Thanh Hóa vào Quảng Nam làm vàng cho các chủ “vàng tặc” với lời hứa được trả công hậu hĩnh và ăn uống đàng hoàng.

Tuy nhiên, vào Quảng Nam làm vàng được khoảng một tháng, Cường và Hảo bị các chủ “vàng tặc” bóc lột sức lao động, thường xuyên bỏ đói, không cho ăn nên sức khỏe kiệt quệ.

Không chịu nổi cảnh khổ cực như thời trung cổ, Hảo và Cường tìm cách bỏ trốn và may mắn được chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam giúp đỡ và trốn thoát khỏi lãnh địa của các chủ “vàng tặc” tàn bạo.

Hiện Hảo và Cường đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam và đang chờ ngày sức khỏe ổn định để về với gia đình.

Xung quanh câu chuyện trốn thoát một cách ly kỳ của Hảo và Cường cùng một số người khác và tan giấc mộng vì vàng, kính mời độc giả đón đọc trên Báo GĐ&XH số ra ngày 2/4.

Đức Hoàng

duchoangdn