Bị đâm thủng tim khi đang đánh bài

Dũng, học lớp 11, cùng mấy người bạn đang ngồi đánh bài thì bị 3 tên xông vào đánh. Dũng chống trả thì bị 1 tên rút dao đâm liên tiếp gây thủng tim.

Khoảng 21h ngày 31/1, Trần Quốc Dũng (19 tuổi), học sinh lớp 11E, Trường THPT dân lập Hoàng Xuân Hãn, TP Hà Tĩnh được người nhà đưa đến Bệnh viện Hà Tĩnh trong tình trạng rất nguy kịch với 8 vết thương trên người, trong đó có 1 vết thương ở tim.

Ảnh minh họa.

Anh Lê Thế Việt, trú tại khối phố 8, phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh), anh rể của Dũng kể lại: "Tối 31/1, gia đình chúng tôi nhận được thông tin từ mấy người bạn của Dũng nói là Dũng bị 3 đối tượng xông vào đánh khi nhóm này đang ngồi đánh bài tại nhà của một người bạn ở phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh). Khi Dũng chống trả lại thì bị 1 trong 3 tên dùng dao bấm đâm liên tiếp vào người. Sau khi gây án, các đối tượng này đã lấy luôn xe máy của Dũng có BKS 38F4-6160 rồi bỏ trốn".

Trước tình trạng nguy kịch của nạn nhân, 23h cùng ngày các bác sỹ đã quyết định mổ lồng ngực để xử lý các vết thương cho nạn nhân. Ca mổ diễn ra hơn 4 tiếng đồng hồ.

Các bác sỹ ở Khoa ngoại Bệnh viện Hà Tĩnh cho biết: Mặc dù bị đâm trúng tim nhưng do vết thương không lớn nên mới có thể cứu được.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra.
 
Theo CAND
phuoclong