Bị dẫm vào chân nên "tra tấn bạn"
Clip "tra tấn" bạn đã tìm được nhân vật chính. Nhưng lí do dẫn đến những hành động côn đồ đó được đưa ra khiến nhiều người sợ hãi.
Chỉ vì dẫm vào chân bạn
Đoạn video clip thực sự gây chấn động đối với các bậc phụ huynh cũng như các thầy cô giáo và các em học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có ý kiến chỉ đạo làm rõ để xử lý nghiêm trường hợp vi phạm đạo đức nghiêm trọng này.
![]() |
|
Chỉ tại "nạn nhân" dẫm vào chân kẻ "tra tấn". |
Kết quả cho thấy, nhóm nữ sinh tham gia cuộc ẩu đả trên thuộc Trường THPT Trần Nhân Tông. Nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến hành vi đánh người của nhóm nữ sinh này chỉ vì “dẫm vào chân nhau, sau đó lên diễn đàn nói xấu nhau, vì vậy, phải dằn mặt để không dám láo”.
Tại cơ quan điều tra, bốn nữ sinh có mặt trong video clip trong đó có hai người là chủ mưu vụ đánh bạn khá bình thản, không hề lo sợ. Khuôn mặt trang điểm rất teen, tóc ngắn, khá xinh xắn nhưng cách ăn nói thì khiến người đối diện phải “lạnh gáy”. Hai “nhân vật” chính là Vũ Ngọc Diệp ( học sinh lớp 10A13 Trường THPT Trần Nhân tông) và Phạm Tường Vi (học sinh lớp 10A10, Trường THPT Đoàn Kết).
Sự việc xảy ra vào buổi chiều ngày 2/3, trong giờ ra chơi, Vũ Ngọc Diệp và bạn gái cùng lớp là Nguyễn Quỳnh Anh đã xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là trong khi chơi chung, Quỳnh Anh dẫm vào chân Diệp. Hai nữ sinh đã có một trận “khẩu chiến” bất phân thắng bại và chỉ bỏ đi khi các bạn cùng lớp nói thầy cô biết sẽ kỷ luật.
Ngày 3-3, trong khi đi cùng với một người chị họ tên là Chu Minh Huyền (học sinh lớp 10A14 Trường THPT Trần Nhân Tông) thì Diệp gặp Chu Minh Huyền, bạn cùng lớp nói rằng Quỳnh Anh xin số điện thoại của Diệp để hẹn nói chuyện riêng. Qua điện thoại, Quỳnh Anh hẹn Diệp khoảng 15h30' chiều cùng ngày sẽ gặp nhau ở cổng trường để giải quyết mâu thuẫn.
Diệp đã nhận lời, đồng thời rủ luôn Chu Minh Huyền đi cùng, Huyền tiếp tục gọi cho một bạn trai tên là Trung đề nghị có mặt để “giúp đỡ” nếu cần thiết, người bạn này đã nhận lời. Về phía mình, Diệp điện thoại rủ thêm nhóm bạn là Phạm Tường Vi, Mai Thùy Linh (học sinh lớp 10A16, Trường THPT Đoàn.
Kết) đi cùng đến quán cà phê trên đường Trần Đại Nghĩa để bàn bạc. Diệp đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra cho nhóm bạn này nghe và đề nghị “giúp đỡ” và cả nhóm đã nhận lời. 15h ngày 3/3, Diệp, Linh, Chu Minh Huyền và Vi quay lại cổng Trường THPT Trần Nhân Tông, gọi điện cho Chu Minh Huyền đến.
Khi cả nhóm đang đứng chờ thì Quỳnh Anh xuất hiện, Vi đã hỏi Diệp: “Đứa nào là Quỳnh Anh?”, và được Diệp chỉ. Vi và Chu Minh Huyền lập tức tiến lại gần, quát tháo và dọa đám bạn đi cùng với Quỳnh Anh khiến những người này bỏ về hết, chỉ còn lại mình Quỳnh Anh.
Cả nhóm đã yêu cầu Quỳnh Anh phải đến đoạn đường gần chùa Hai Bà Trưng để nói chuyện. Tại đây, Vi xông vào đánh, đấm liên tiếp vào người Quỳnh Anh, sau khi được nhóm bạn can ngăn, Vi bắt Quỳnh Anh ngồi sau xe máy, Linh ngồi chặn đằng sau và đưa tới vườn hoa Pasteur để tiếp tục “xử lý”.
Tại khu vực vườn hoa Pasteur, lúc này còn có Trịnh Minh Tú, Ngô Mạnh Hùng (học sinh lớp 10A5 Trường THPT Trần Nhân Tông), Ngọc Diệp, Chu Minh Huyền và một nhóm thanh niên khác. Khi xe máy dừng ở vườn hoa, Vi lao vào đánh, đồng thời giật áo lót của cô bạn này.
Ngọc Diệp cũng xông vào, miệng chửi, chân tay ra sức đạp, đấm đá Quỳnh Anh. Đứng ngay bên cạnh đó, Chu Minh Huyền đã dùng điện thoại di động quay toàn bộ cảnh đánh nhau rồi chuyển cho Linh, Diệp để buổi tối về nhà, Linh tung đoạn clip lên mạng Flick.
Thiếu nhận thức pháp luật
Được biết, Phạm Tường Vi đã bỏ học và là người rất có “cá tính”, khá “lì” và hầu như không có chút ít nhận thức nào về pháp luật, không hình dung nổi việc “đánh bạn có một tý thì sao gọi là cố ý gây thương tích được. Với lại, nó (Quỳnh Anh) còn lên diễn đàn nói xấu cháu cơ mà”.
Theo một lãnh đạo phòng CSĐTTP về TTXH, tình trạng các nữ sinh tuổi teen gây gổ, đánh nhau ngay tại cổng trường hoặc gần khu vực trường học hiện diễn ra khá nhiều nhưng hầu như ban giám hiệu nhà trường không có thông tin cũng như không mấy quan tâm đến tình trạng này. Chính điều đó đã khiến tình trạng “bạo lực học đường” diễn biến phức tạp.
Qua sự việc này, thêm một lần nữa cảnh báo về sự quản lý học sinh của nhà trường và các bậc phụ huynh. Sự việc đau lòng vừa xảy ra này lẽ ra sẽ có thể được dẹp bỏ nếu như các thầy cô giáo khi nhận được tin báo cần quan tâm, xác minh rõ ràng, đầy đủ và có trách nhiệm với học sinh của mình hơn.
Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Nhân Tông, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, phòng CSĐTTP về TTXh đang phối hợp xử lý các học sinh, côn đồ trên.
Theo PL&XH
