“Bi, đừng sợ” giành giải tại LHP Cannes lần thứ 63
Bi, Don't Be Afraid (Bi, đừng sợ) của đạo diễn trẻ Phan Đăng Di là tác phẩm Việt Nam được gửi tới tham dự LHP Cannes lần thứ 63. Và thật đáng tự hào khi bộ phim này mang về cho điện ảnh Việt Nam giải thưởng Kịch bản hay nhất tại LHP năm nay.
Bi, Don't Be Afraid là phim truyện dài đầu tiên của Việt Nam được chọn vào tranh giải một trong những chương trình chính thức của LHP Cannes. Bộ phim do các nhà làm phim Việt Nam, Pháp và Đức cùng phối hợp sản xuất.
![]() Một cảnh trong bộ phim Bi, đừng sợ |
Kết quả, với 10 nghìn USD đóng góp từ các nhà làm phim Việt Nam, 50 nghìn Euro từ quỹ tài trợ của LHP Berlin, đạo diễn Phan Đăng Di đã có thể đưa kịch bản thú vị của Bi, Don't Be Afraid lên màn ảnh.
Bi, Don't Be Afraid có ý tưởng lạ về mối quan hệ của các nhân vật với khối nước đá vô tri. Những viên đá giúp cho ông của Bi xoa dịu vết đau dữ dội của căn bệnh ung thư, giúp cô của Bi ghìm được nỗi khát khao dục vọng. Và với Bi, một cậu bé 7 tuổi, chúng giúp em ướp những chiếc lá khi chúng rời cành…

Đồng thời, bộ phim gia đình của Việt Nam còn giành giải thưởng ACID/CCAS, một giải thưởng do Hiệp hội các nhà làm phim độc lập và Quỹ cho các hoạt động xã hội do chính phủ tài trợ trao tặng.
Bộ phim tài liệu Armadillo của đạo diễn Janus Metz, xoay quanh cuộc sống của hai người lính Đan Mạnh, đã giành giải thưởng cao nhất trong hạng mục International Critics Week tại LHP Cannes lần thứ 63. Trong khi đó, bộ phim Sound of Noise của đạo diễn Ola Simonsson và Johannes Stjarne Nilsson được trao giải Tài năng trẻ của International Critics Week.
