Bị hàng xóm dùng búa đánh suýt chết vì... hát karaoke quá lớn

Con gái đang học online nhưng hàng xóm vừa nhậu vừa hát karaoke quá lớn nên Tài cầm búa bước sang đánh chủ nhà.này suýt chết

Ngày 23-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Thành Tài (SN 1991; ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu) về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị hàng xóm dùng búa đánh suýt chết vì... hát karaoke quá lớn - Ảnh 1.

Đỗ Thành Tài

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đầu giờ chiều 5-1, Nguyễn Văn M. (SN 1993), là hàng xóm cặp vách nhà Tài, tổ chức nhậu tại nhà với những người bạn. Trong lúc nhậu, M. sử dụng loa di động để hát karaoke. Nghe hàng xóm hát với âm thanh quá lớn, trong lúc con gái nhỏ của mình đang học online nên Tài đề nghị anh M. tắt loa.

Bị hàng xóm dùng búa đánh suýt chết vì... hát karaoke quá lớn - Ảnh 2.

Cán bộ công an đang ghi lời khai Đỗ Thành Tài

Lúc này, M. không hát nữa mà mở nhạc lớn. Tức giận, Tài lấy cây búa trong nhà đi thẳng vào nơi đang nhậu rồi dùng búa đánh vào đầu M. gây thương tích nặng, sau đó về nhà.

M. được người xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỉ lệ thương tích là 35%.

Bố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm tại Mỹ (P1): Nỗi ám ảnh kinh hoàng của đứa trẻ 12 tuổiBố dượng bắt cóc và ép con gái riêng của vợ làm nô lệ tình dục trong nhiều năm tại Mỹ (P1): Nỗi ám ảnh kinh hoàng của đứa trẻ 12 tuổi

GiadinhNet - Bị bố dượng bắt đi khi còn là một đứa trẻ. 19 năm sau đó, cô phải sống trong địa ngục bên kẻ bắt cóc, chịu sự cưỡng hiếp, tra tấn tàn bạo mỗi ngày.

Bàng hoàng trước cái chết của 3 người trong cùng một phòng trọ tại TP. Thủ Đức