Bi kịch bố đâm chết con trai

"Mẹ ơi, bố đâm con rồi, máu chảy nhiều lắm...", nạn nhân kêu lên với mẹ rồi ngã gục xuống.

Hôm nay 30/9, TAND Hà Nội xét xử một vụ án xuất phát từ mâu thuẫn gia đình mà bị cáo là bố, còn nạn nhân bị giết chết chính là con trai của ông ta. Trước vành móng ngựa, bị cáo đầu đã hai thứ tóc run rẩy kể lại đêm xảy ra vụ án mạng oan nghiệt.

Khoảng 21 giờ tối 22/11/2009, Trương Văn Hàm, sinh năm 1945, trú tại xóm 6 xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội đi uống rượu về. Bị đau bụng nên Hàm đã đại tiện ra quần, rây bẩn khắp nhà và cầu thang. Báo hại vợ là bà Đặng Thị Dung phải lau chùi, dọn dẹp.
 

Bị cáo Trương Văn Hàm trước vành móng ngựa.

 
Anh Trương Ngọc Dương sinh 1974, con trai của vợ chồng bà Dung đi làm về thấy vậy đã "càu nhàu" ông Hàm vì làm dơ bẩn hết nhà cửa. Lúc này cả ba người cự cãi. Bất ngờ ông Hàm giơ tay định đấm thẳng vào mặt bà Dung, nhưng bị anh Dương gạt ra được.

Cú gạt tay mạnh của con trai khiến ông Hàm ngã đè lên chiếc xe đạp dựng ở góc nhà. Ông ta hô hoán ầm lên là bị vợ, con trai đánh rồi đi sang nhà tổ trưởng dân phố để phân trần. Thấy chồng say rượu lại đi ra ngoài "vạch áo cho người xem lưng", bà Dung vội vã đi theo kéo ông Hàm về nhà.

Đang trong cơn say, ông Hàm cho rằng vợ con ăn hiếp mình nên tức tốc lên chạy lên bếp lấy con dao nhọn dài khoảng 21 cm để đâm anh Dương. Ông ta đứng trên chiếu nghỉ của cầu thang, chờ con trai đi từ tầng 1 lên đến gần thì sẽ ra tay. Không lường trước được việc bố mình có thể hành động nguy hiểm, anh Dương bình thản đi lên cầu thang.

Đến ngang tầm bố mình, anh bất ngờ bị ông Hàm dùng hai tay cầm dao đâm hết sức vào ngực trái khiến lưỡi dao ngập sâu vào trong. Anh Dương ôm ngực chạy xuống tầng một và nói với bà Dung: "Mẹ ơi, bố đâm con rồi, máu chảy nhiều lắm...", rồi ngã gục xuống đất.

Lúc này, ông bố vẫn chưa sực tỉnh mà tiếp tục cầm dao đuổi theo con. Cho đến khi vợ anh Dương quỳ xuống nói: "Con lạy ông" thì Hàm mới chịu buông dao quay vào nhà. Anh Dương được cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong.

Tại phiên toà, ông bố - bị cáo khóc nức nở vì hối hận. Nếu không có bữa rượu đó, nếu ông không uống đến nỗi say mất tự chủ như vậy thì ông đã không mất con, cháu nội ông đã không mất cha. Nước mắt bị cáo tuôn rơi. Ở phía sau, vợ ông, con dâu và cháu nội ông đều khóc...

65 tuổi, người đàn ông này sẽ phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình bằng 13 năm trong trại giam.
 
Theo Bee
vietanh