Bi kịch người vợ có chồng ghen tuông bệnh hoạn
Vợ chồng làm thuê cật lực mới đủ nuôi con, nhưng Hoàng Nhật Linh không một ngày để vợ con yên, chỉ vì những cơn ghen bệnh hoạn.
Ghen tuông và thú tính!
![]() |
| Bị bắt về trụ sở công an xã, kẻ mất nhân tính vẫn nhơn nhơn cho rằng việc làm của mình là thể hiện sự yêu vợ. |
Không xử lý được, công an xã nhờ sự cứu viện của công an thành phố và cảnh sát 113. Thấy công an bao quanh nhà, Linh bắt đầu giở thủ đoạn thú tính với vợ. Anh ta lột hết quần áo chị Tình, bật đèn sáng rồi vừa cưỡng bức vừa đánh vợ trước mặt mọi người và các con.
Không chịu nổi hành vi mất hết tính người của Linh, anh Đặng Thành Phú, phó công an xã nhảy vào, giằng con dao trong tay Linh, quăng ra ngoài, cùng lúc, lực lượng công an phá cửa xông vào. Trong lúc khống chế kẻ này, anh Nguyễn Anh Hiếu, công an xã, bị Linh cắn nhiều vết vào người.
Sau ba tiếng, lực lượng công an mới khống chế được Linh, đồng thời đưa chị Tình đi cấp cứu. Nguyên nhân dẫn đến hành vi Linh hành hạ vợ bắt nguồn từ việc nghi ngờ vợ ngoại tình. Tại cơ quan công an, Linh nói “vì yêu vợ nên mới hành hạ vợ”.
Cắn răng chịu đòn vì sợ … mang tiếng
Sinh năm 1970, quê Nghệ An, chị Tình là người phụ nữ chịu thương chịu khó. Năm 1993, chị nên nghĩa vợ chồng với Linh. Trước khi đến với nhau, chị Tình có con với người chồng trước (đã mất vì tai nạn giao thông) còn Linh cũng có một đời vợ. Họ có với nhau thêm hai con nữa nhưng do bản tính ghen tuông của Linh, lại không có việc làm ổn định nên gia cảnh không lúc nào yên ả. Chị Tình cho biết, Linh ghen với bất cứ ai nhìn… vợ mình, dù đó là người xa lạ.
Để gia đình yên ổn, cả nhà vào Phan Thiết sống nhưng nơi xứ lạ, không ai quen biết song kẻ bệnh hoạn như Linh vẫn không bỏ được tính ghen tuông bóng gió. “Suốt 16 năm chung sống, mẹ con tôi chưa có một ngày bình yên”, chị Tình cho biết.
Cháu Hoàng Thị Giang, 18 tuổi, con riêng của chị Tình là người luôn phải chịu đựng thú tính của cha dượng. Tại cơ quan công an, cả cháu Giang và chị Tình cho biết: Từ lúc cháu Giang mới học lớp 1 đã bị Linh hành hạ. Anh ta công khai với hàng xóm là “mình trồng cây thì phải được ăn quả”.
Để trốn sự nhẫn tâm của cha dượng, Giang bỏ học từ cấp 2, đi làm thuê cùng mẹ nhưng luôn bị cha dượng đánh, xé hết quần áo. Còn chị Tình, trên người lúc nào cũng mang thương tích vì những trận đòn của người chồng. Nhiều lần đánh chị Tình, Linh buộc cháu Giang phải đưa tiền cho hắn, mỗi lần từ 500.000 - 600.000 đồng, nếu muốn cứu mẹ. Hai đứa con chung cũng thường xuyên bị bố đánh đập bất cứ lúc nào thích.
Hàng xóm của chị Tình khẳng định từ ngày về định cư ở Phan Thiết, chị Tình rất chí thú làm ăn và là người sống rất chừng mực. Việc mẹ con chị thường xuyên bị đánh, đuổi ra khỏi nhà ai cũng biết nhưng không thể can ngăn, vì Linh thường "xử" vợ con lúc đêm khuya. Do chị Tình kín tiếng, không kể khổ với mọi người vì cho rằng: "Chỉ vì muốn các con có đủ mẹ đủ cha. Hơn nữa, chị cũng đã qua 2 lần đò, nếu lại nữa thì xấu hổ với họ hàng, sợ gia đình mang tai tiếng" nên chuyện bị chồng hành hạ chỉ một ít người biết đến.
