Bị kiếm đâm sâu vào mắt 9,5 cm vẫn sống

GiadinhNet - BV trung ương Huế vừa cứu sống một nam sinh viên 23 tuổi bị kiếm đâm vào mắt sâu 9,5 cm.

Ngày 20/7, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận một bệnh nhân “thập tử nhất sinh”, đó là Bùi Ngọc Linh (23 tuổi, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa), sinh viên năm 4 khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường ĐHKD và Công nghệ Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mắt anh bị một cái kiếm đâm vào mắt trái sâu 9,5 cm.
 

Sinh viên Bùi Ngọc Linh đã thoát chết kỳ diệu.

Theo như người dân sống ở gần đấy cho biết, trong chuyến đi du lịch cùng nhóm bạn tại Phong Nha (Quảng Bình), do xích mích với anh tài xế taxi về chuyện tiền nong, bên anh Linh cho là tài xế taxi ăn gian cây số, nên hai bên đã xảy ra xô xát. Sau đó, anh tài xế đã kêu gọi đồng bọn đến thanh toán. Hậu quả anh Linh đã bị kiếm đâm xuyên vào mắt trái.

Ngay lập tức anh Linh đã được người dân sống gần đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình). Nhưng do vết thương quá nặng, lại không đủ khả năng phẫu thuật nên anh Linh đã được chuyển vào BV TƯ Huế.
 

Phim chụp X – Quang chỗ kiếm đâm sâu vào mắt.

Trong hơn nữa tiếng đồng hồ căng thẳng và hồi hợp chờ đợi trông ngóng của người thân, các bác sĩ đã lấy chiếc kiếm ra khỏi mắt anh Linh, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Hiện giờ anh Linh đang được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện.

Hiện cơ quan Công an TP Đồng Hới đã bắt tạm giam nhóm đối tượng gây án để phục vụ điều tra, làm sáng tỏ vụ việc.
 
Lê Tập
thuhuyen