Bị nhắc nhở, "cao bồi thôn" liền đâm chết người
Hai thanh niên tên Tùng đi xe máy sang xã láng giềng chơi chạy lạng lách, lấn đường nên bị người địa phương chặn lại nhắc nhở. Họ đã rút dao đâm loạn xạ khiến một người chết tại chỗ, 4 bị thương nặng.
Khoảng 21h đêm 9/2 (rằm tháng riêng), Trần Viết Tùng và Nguyễn Thanh Tùng ở xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, đi xe máy qua xã Tân Hà chơi.
Khi đi đến thôn Phúc Thọ 1, cả hai gặp Nguyễn Nho Thắng (sinh năm 1989) cùng bốn người bạn là Nguyễn Tiến Sự, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Trung Tình và Trần Văn Thức đang đứng chơi ngoài đường.
Thấy hai người lạ chạy xe lạng lách, lấn đường ở thôn mình nên Nguyễn Nho Thắng chặn xe của hai người để nhắc nhở và “hỏi thăm".
Lời qua tiếng lại, bất ngờ Trần Viết Tùng tức giận rút dao thủ sẵn đâm loạn xạ vào nhóm của Thắng khiến anh này chết tại chỗ. Sự, Hiếu, Tình, Thức đều bị thương nặng.
Sáng hôm sau, gia đình của 2 thanh niên gây án đã đưa con mình ra đầu thú tại công an huyện.
Theo Vnexpress