Bí quyết tăng chiều cao cho bé
Thứ hai, 16:41 14/11/2011
GiadinhNet - Không biết là do gen hay nước xương hay trứng gà... mà trông con cao hơn các bạn thật. Ba mẹ tự hào lắm! Nhất dáng, nhì da… con được cả!
![]() |
“Không biết có phải do là con cháu mình không mà nhìn lúc nào cũng xinh và đáng yêu thế!”. Trong mắt ba mẹ cũng vậy, con là một thiên thần bé nhỏ thật đáng yêu. Gần được 3 tuổi thôi nhưng khi đứng gần các bạn cùng lứa, trông con cũng ra dáng lắm.
Mẹ còn nhớ khi mới sinh con trong bệnh viện, ba cứ dặn đi dặn lại là phải cho con bú sữa non đầu tiên. Chắc ba đọc được thông tin trên báo rằng sữa non sẽ giúp tăng cường sức đề kháng cho con. Lúc đầu, mẹ còn lóng ngóng lắm mà sữa lại chưa về nhiều. Ba bảo mẹ vắt sữa vào thìa để tự tay ba cho con ăn… Không biết sữa non tốt đến đâu nhưng mẹ thấy đúng là con rất ít khi bị ốm. (Trộm vía!)
Bốn tháng sau sinh, mẹ đã phải đi làm. Lần nào đi làm về cũng thế, nhìn con lên cơn “nghiện sữa” trông vừa buồn cười vừa thương nữa. Con không thích sữa ngoài đâu nhé, chỉ thích sữa mẹ thôi mà con cũng không biết bú bình đâu. Đêm ngủ cũng vậy, cứ ti xong là tít một giấc.
Định để cho con bú tới 2 năm nhưng được 18 tháng, mẹ phải cai sữa cho con vì sức khỏe của mẹ không được tốt. Mẹ thương con lắm!
Ngày nào cũng vậy, mẹ mua xương về ninh lấy nước nấu bột cho con. Con rất thích ăn trứng nên trứng gà luôn có trong khẩu phần ăn của con. Mẹ cũng không quên cho con ăn thêm rau củ để bổ sung vitamin cho con nữa. Đến bây giờ 3 tuổi rồi con vẫn thế, không có nước xương là con không ăn đâu (hiện con vẫn ăn bột và cơm đấy). Không biết là do gen hay nước xương và trứng gà... mà trông con cao hơn các bạn thật. Ba mẹ tự hào lắm! Nhất dáng, nhì da… con được cả!
Con hiếu động lắm, là con gái mà con nghịch ngợm hơn con trai, hoạt bát, nhanh nhẹn. Con đi xe đạp, chơi xe lắc… điệu nghệ. Chiều chiều con cũng đi tập thể dục đấy nhé. Con đi bộ giỏi lắm, chiều nào ông ngoại cũng đưa con đi chơi khắp xóm. Ông bảo bé tí mà không đòi ông bế đâu. Tối về con ăn cơm tự xúc lấy ngon lành... Con khỏe mạnh và ít ốm!
Còn nhiều chuyện mà mẹ muốn kể cho mọi người nghe nhưng mẹ sẽ để dành đến khi con tròn 3 tuổi. Con là món quà lớn nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho ba mẹ!
Các mẹ trông, con tạo dáng có giống như người mẫu… chuyên nghiệp không:
![]() |
![]() |
![]() |
Bé Doãn Đỗ Hoàng Thuận
Sinh ngày: 16/02/2009
Mẹ Đỗ Thị Ngọc Huệ
Sinh ngày 11/4/1983
Địa chỉ: Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
|
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919. |



