Bí quyết tăng chiều cao cho con

GiadinhNet - Khắc phục nhược điểm “nhẹ cân”, phát huy ưu thế “chiều cao” của mình, mẹ đã chăm sóc, nuôi dưỡng mình bằng một thực đơn vô cùng kỹ lưỡng và bài bản.

Chào các bạn, mình xin tự giới thiệu: Mình là danh thủ bóng đá tương lai Tường Nguyên, biệt danh cu Ty. Mình sinh đúng 6 giờ sáng ngày 16/12/2009 (nhằm mồng 1 tháng 11 năm con trâu vàng) với cân nặng chỉ 2,6 kg. Khi đó, ai nhìn mình cũng ái ngại “ốm yếu, khó nuôi”, chỉ khen được mỗi cái người dài sọc “sau này sẽ cao ngút trời đây”. Có lẽ mình được thừa hưởng chiều cao của ba (1m74) và cũng có khi do được mẹ chăm kỹ ngay từ lúc còn nằm trong bụng.

Mình thương mẹ lắm. Mẹ mình bị khuyết tật ở chân, đi lại khấp khiễng bởi di chứng của một lần sốt bại liệt hồi còn nhỏ; mang thai, sinh mình ra được dễ dàng, bình thường, khỏe mạnh như thế này là mình biết mẹ phải chịu đựng, phải khó khăn đến thế nào. Mẹ kể “nghe lời bác sĩ tư vấn và kinh nghiệm của người đi trước, tuy mẹ ăn không được nhiều nhưng mẹ cố gắng bổ sung đa dạng, phong phú nhiều loại thức ăn bổ dưỡng, giàu sắt, giàu canxi đúng thời điểm con cần, nhất là từ tháng thứ 6 trở đi, mẹ tăng cường cung cấp sữa bà bầu, ăn nhiều hải sản, uống thêm ống can xi…”.

Khắc phục nhược điểm “nhẹ cân”, phát huy ưu thế “chiều cao” của mình, mẹ đã chăm sóc, nuôi dưỡng mình bằng một thực đơn vô cùng kỹ lưỡng và bài bản. Xin cơ quan nghỉ chế độ ở nhà 5 tháng và cho mình bú mẹ hoàn toàn. Thời gian mẹ đi làm trở lại, ở nhà với bà nội, ngoài sữa mẹ, mình uống thêm sữa bình và bắt đầu ăn dặm. Sữa ngoài mình không thèm cho lắm vì nó không ngọt ngọt, lợ lợ như sữa của mẹ.

Ăn dặm thì mình cực kỳ thích thú bởi mẹ nấu ngon tuyệt vời. Lúc đầu, mẹ cho ăn bột ngọt, bột mặn đóng hộp; sau, theo giai đoạn, mẹ nấu cháo chà nhuyễn qua rây đến cháo hột, cơm xay, cơm nhão nát với đủ 4 nhóm thực phẩm, ít khi nào trùng lặp; thức ăn được mẹ để trong một cái tô nhỏ có nắp đậy hình các con thú trông rất bắt mắt. Ngoài ra, mình còn nghiện tắm nắng 15 phút mỗi sáng sớm; ghiền trái cây chín, mềm như bơ, chuối, dưa bở và sữa chua, phô mai, nước quýt, cam vắt ngọt. Những thứ này mình chưa được phép ăn nhiều nên vẫn luôn thấy thòm thèm.

Hồi đi tiêm chủng lúc 6 tháng tuổi, mình cân nặng được 7 kg, dài 67 cm. Mấy cô ở trung tâm y tế cứ xuýt xoa “Hiếm có bé cùng độ tuổi đạt chiều cao như thế”. Ha ha!!! (lại cười khoái chí nữa rồi). Đặc biệt, nói nhỏ các bạn nghe “Từ khi chào đời đến nay, mình chưa lần nào bị bệnh nặng nghiêm trọng phải đi bác sĩ, duy chỉ có một lần làm mình sợ khiếp vía khi được tiêm ngừa mũi thuốc 5 trong 1; cả ngày và đêm hôm đó, khắp người nóng ran, mỏi mệt, uể oải, rên rỉ không sao chợp mắt; ba mẹ, bà nội phải thức suốt, chườm khăn nóng hạ nhiệt; sáng ra mình tỉnh hẳn, hú hồn vì bạn mình, có đứa bị sốt co giật, nặng lắm.

Nói thế thôi chứ mình đi nhà giữ trẻ từ hồi 10 tháng tuổi nên bệnh đau, ốm vặt là điều không thể tránh; thi thoảng mình cũng có bị ho, bị sổ mũi lúc chuyển mùa, nắng mưa thất thường nhưng rồi mẹ dùng vài bài thuốc dân gian như chưng chanh, bông đu đủ với đường phèn hoặc hấp lá hẹ vắt nước uống trị ho hay mua thuốc tây dạng bột uống là khỏi, không ảnh hưởng nhiều đến đường ruột; đôi khi mình còn bị rối loạn tiêu hóa, bị tiêu chảy, đi ngoài phân sống nữa, mẹ đã xử lý bằng cách cho mình uống men tiêu hóa, cốm vi sinh để cân bằng hệ vi sinh vật, giúp mình trở lại bình thường, ăn khỏe - hấp thu tốt.

Các bạn biết không, còn 1 tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ hai của mình rồi đó. Hiện mình được 12 kg, cao 86 cm. Nhìn các biểu hiện của mình, mẹ mừng khi mình phát triển tốt, toàn diện đúng theo lứa tuổi, hoạt bát, lanh lợi, hiếu động không ai bằng. Nhìn chung, mỗi ngày, mình ăn cơm được, uống sữa nhiều, bổ sung đủ vitamin C, ngủ ngon giấc và chơi thì cực kỳ hăng say, không biết mỏi mệt. Trong tất cả, mình chỉ thích trái bóng và chơi đá banh thôi. Chiều nào đi nhà trẻ về mình cũng theo ba ra sân vận động xem mấy chú, mấy anh đá bóng và tập tành làm cầu thủ. Có dịp chúng mình sẽ cùng nhau thi tài nha!

A, ba mình tới đón rồi, mình về trước đây. Ngày mai là đến lượt các bạn kể chuyện cho mình nghe đó. Chúng ta hãy cùng nhau hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh dài dài cho ba mẹ mừng vui, cả nhà hạnh phúc. Và không quên nói lời cảm ơn, biết ơn sâu sắc đến ba, đặc biệt là mẹ - Những gì mẹ dành cho chúng con đều là những thứ tốt nhất, tuyệt vời nhất. Mẹ chọn là nhất mà.
 

Họ tên: Lê Thị Kiều Nhi
Địa chỉ:  Huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

 

 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
lehuong