Bị tâm thần vẫn chứa mại dâm!
Vừa cho gái bán dâm thuê phòng, Tuấn còn bán bao cao su phục vụ gái bán dâm...
Trịnh Công Tuấn (SN 1982, ngụ An Giang) cùng gia đình lên TP HCM kinh doanh phòng trọ từ năm 2004. Do không có hộ khẩu thành phố nên Tuấn nhờ dì ruột đứng tên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Mọi hoạt động kinh doanh đều do Tuấn quán xuyến, Tuấn trực tiếp ngồi quầy tiếp tân, đón khách, làm thủ tục cho thuê phòng và thu ngân.
Do làm ăn thua lỗ, từ năm 2006 Tuấn chuyển sang cho gái bán dâm thuê phòng ngắn hạn (50.000 đồng/giờ).
Ngoài việc cho thuê phòng, Tuấn còn bán bao cao su cho gái bán dâm, nếu họ có nhu cầu. Mỗi ngày, Tuấn thu được 1.800.000 đồng từ tiền cho thuê phòng trọ.
Vào khoảng 21h ngày 3/8/2006, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 10 phối hợp với công an phường 5, quận 10 kiểm tra, bắt quả tang tại nhà nghỉ Loan Ngọc (do Trịnh Công Tuấn trực tiếp điều hành) có năm cặp đang thực hiện hành vi mua bán dâm, phát hiện và thu giữ hàng trăm bao cao su chưa sử dụng.
Trịnh Công Tuấn bị TAND quận 10 xử phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Chứa mại dâm” nhưng có đơn kháng cáo vì “bị bệnh tâm thần, khờ khạo, ai nói sao nghe vậy”.