Bị trả thù nhầm, suýt bay... “của quý”
Cùng bạn bè đi xem đá bóng, anh T. bị một nhóm côn đồ dùng dao xông vào trả thù nhầm, khiến anh bị thương ở đùi trái và một vết chém ở bộ phận sinh dục.
![]() |
|
Hai trong số 8 đối tượng bị khởi tố. |
Do mâu thuẫn tranh chấp chỗ gửi xe tại khu vực gần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình khi đến xem trận đấu bóng đá giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc hôm 17/1, nhóm thanh niên do Lê Tiến Dũng cầm đầu và một nhóm thanh niên khác hơn tụ tập hơn 40 đối tượng hẹn gặp nhau trước Quảng trường Mỹ Đình để “thí mạng”.
Vừa gặp nhau, hai nhóm thanh niên lao vào chém loạn xạ. Khi lực lượng công an xuất hiện, cả nhóm đã bỏ trốn. Cùng đến xem bóng đá với bạn, anh Nguyễn Quang T. (SN 1993, HKTT tại phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) dù không quen biết cả hai nhóm thanh niên kể trên đã trở thành nạn nhân vô tội.
Anh T. bị một đối tượng dùng dao chém vào đùi trái và bộ phận sinh dục. Hiện, anh T. đã được các bác sỹ nối lại bộ phận sinh dục và cho xuất viện.
