Bị trách móc, “lỡ tay” đâm chết bạn

Bị Vàng trách móc vì nhậu mà không rủ, Vàng và Đường cự cãi nhau. Bất ngờ Đường chạy xuống nhà sau lấy dao đâm một nhát vào ngực anh Vàng…

Nguyễn Văn Đường tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Văn Đường, 44 tuổi, thường trú ấp 6, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An dáng người thô kệch, tay khoanh trước ngực cúi đầu đứng trước vành móng ngựa, giọng nói run rẩy: "Thưa hội đồng xử án, bị cáo học lớp 1, nghề nghiệp làm mướn, có 4 đứa con, 2 đứa đã lấy chồng, 2 đứa còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn lắm".

Chủ tọa phiên tòa hỏi: "Bị cáo với bị hại Trần Văn Vàng quan hệ với nhau như thế nào? Có mâu thuẫn gì với nhau không?”. Bị cáo đáp: "Thưa hội đồng xử án, bị cáo với Vàng là bạn bè cùng xóm, trước giờ không có mâu thuẫn, thù oán gì với nhau cả".

Chủ tọa phiên tòa: "Vậy sao ngày 27/8/2008 bị cáo dùng dao đâm chết anh Vàng?". Bị cáo run rẩy đáp: "Hôm ấy Vàng trách móc tôi uống rượu mà không mời bạn ấy qua nhậu. Bạn ấy trách móc hoài rồi tôi với bạn ấy cự cãi… Do uống nhiều rượu với nóng nảy quá mà tôi lỡ tay đâm chết bạn Vàng"…

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa thì: Nguyễn Văn Đường cùng Trần Văn Vàng là bạn bè, ngụ cùng xóm, cùng hoàn cảnh đông con, làm mướn, thường hay nhậu chung.

Ngày 27/8/2008, Đường tổ chức nhậu tại nhà cùng anh Nguyễn Văn Phụng. Sau khi uống hết 2 xị rượu, Đường đi mua rượu tiếp thì gặp Vàng. Anh này trách móc cho rằng Đường chơi xấu, nhậu mà không rủ mình. Sau đó, anh Vàng mua chai rượu mang tới để cùng nhậu với Đường và anh Phụng. Trong lúc nhậu, anh Vàng vẫn trách móc Đường về việc nhậu rượu mà không rủ.

Điều này làm Đường bực bội đứng dậy chửi thề: "Có bao nhiêu đó mà mày trách móc hoài. Tao đã giải thích rồi, mày nói lần nữa tao đâm mày chết đó". Sau câu mắng ấy, Vàng và Đường cự cãi nhau. Bất ngờ Đường chạy xuống nhà sau lấy dao đâm vào ngực anh Vàng. Anh Vàng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng, còn Đường bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Đường thừa nhận toàn bộ hành vi tội lỗi do mình gây ra. Hắn cho rằng trong thời gian ở trong trại tạm giam, bản thân suy nghĩ và ân hận lắm về việc làm sai trái pháp luật của mình, ngỏ lời xin lỗi gia đình bị hại, xin hội đồng xử án xem xét nhẹ hình phạt để sớm về đoàn tụ gia đình lo làm ăn có tiền bồi thường cho gia đình bị hại…

Chị Lâm Thị Hoa, vợ bị hại Trần Văn Vàng cho rằng giữa chồng mình và bị cáo Đường trước đây không hề có mâu thuẫn gì với nhau nhưng chỉ vì cãi nhau trong tiệc nhậu mà Đường đâm chết chồng mình, để lại 3 đứa con nhỏ dại, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Chồng chết, chị lo mai táng 21 triệu đồng nhưng phía bị cáo chỉ mới bồi thường có 4 triệu đồng, đẩy gia đình chị vào cảnh nợ nần. Gia đình chị không có đất đai sản xuất, chuyên đi làm thuê, không thể nuôi nổi 3 đứa con còn nhỏ dại…

Xem xét hành vi, tính chất và hậu quả của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đường 18 năm tù giam; buộc bồi thường cho bị hại 21 triệu đồng. Sau khi tòa tuyên án, bị cáo Đường ôm mặt khóc. Những giọt nước mắt trái với sự nóng nảy, hung hăng lúc gây án. Nước mắt của sự ân hận muộn màng.

Theo Công an nhân dân

phuoclong