Bị trộm Iphone vì say rượu, ngủ trên xe máy
Do say rượu, anh Dũng ngủ quên trên xe máy và bị trộm 1 điện thoại Iphone 4, 1 điện thoại Nokia và 1 máy tính, 1 triệu đồng.
Vài hôm sau, có một thanh niên gọi điện thoại, yêu cầu anh đưa 8 triệu đồng để chuộc tài sản đã mất…
Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Trường Mạnh (26 tuổi, ở tập thể Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản. Nạn nhân của vụ trộm cắp đòi tiền chuộc này là anh Lưu Trọng Dũng (33 tuổi, ở Sông Công, Thái Nguyên).
Trước đó khoảng 21h30' ngày 10/12, anh Dũng đi hát tại quán Amigo (đường Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) do say rượu đã ngủ quên trên xe máy. Khi tỉnh dậy, Dũng phát hiện bị mất trộm 1 điện thoại Iphone 4, 1 điện thoại Nokia và 1 máy tính, 1 triệu đồng, tổng trị giá tài sản bị thiệt hại khoảng 16 triệu đồng.
Ngày 17/12, có một đối tượng gọi điện thoại, yêu cầu anh mang 8 triệu đồng đến khu vực cầu Phú Đô, Mễ Trì để chuộc tài sản đã mất. Nhận tin báo của người bị hại, ngày 18/12, Đồn Công an số 1 đã bắt quả tang Lê Trường Mạnh (26 tuổi, ở tập thể Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa) đang nhận tiền.
Theo CAND