Bố đưa con đi chơi, mẹ tưởng bị bắt cóc

GiadinhNet - Sau khi vợ chồng ly dị, vì nhớ con nên người bố đã đến nơi ở của vợ và đưa con đi chơi mà không thông báo.

Sau khi tìm con khắp nơi nhưng không thấy, người mẹ trẻ vội vàng trình báo cảnh sát việc con mình bỗng dưng mất tích.
 

Vụ việc gây sự chú ý của nhiều người dân.

Sự việc xảy ra vào đêm 18/3 tại  phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An.
 
Khi đang chơi trước hiên nhà, cháu bé 5 tuổi Huỳnh Lê Minh bỗng dưng"mất tích". Mẹ cháu bé là chị Lê Thị Thanh Huyền hốt hoảng cùng với mọi người xung quanh đổ xô đi tìm nhưng không có kết quả.
 
Lo lắng vì sợ con bị bắt cóc, chị Huyền vội vàng đến trình báo với công an và đề nghị giúp đỡ. Lực lượng công an phường Lê Lợi đã có mặt để lấy lời khai ban đầu, kiểm tra các hãng taxi...
 
Người thân của bé Minh cũng tỏa ra các ga tàu, bến xe để tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của cháu bé. Nhiều người bán tin bán nghi rồi cho rằng rất có thể cháu Lê Minh đã bị bắt cóc.

Đến 23 giờ cùng ngày, khi hàng trăm người dân vẫn tập trung và bàn tán xôn xao về việc cháu Minh bị bắt cóc thì bất ngờ nhận được thông tin cháu Huỳnh Lê Minh đang đi chơi với bố nhưng do bố không thông báo với mẹ nên tưởng nhầm là bị bắt cóc.

Được biết, chị Huyền và chồng là anh Huỳnh Tuấn đã ly dị nhau, chị Huyền cùng con về ở nhà ngoại. Vào thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người thân đã liên lạc với anh Tuấn để tìm cháu bé nhưng anh Tuấn đều trả lời không biết.

Hồ Hà 

kimvan