Bố tật nguyền áp tải con bệnh tật đi thi đại học

GiadinhNet - Bị tật bẩm sinh, teo một bên chân, lưng còng, vợ chú cũng bị bệnh tai biến nhưng ông Chu Văn Hải (Đồng Than – Hưng Mỹ - Hưng Yên), phụ huynh của em Chu Văn Anh vẫn cố gắng vượt đường xá xa xôi đưa con ra Hà Nội dự thi với mong muốn thực hiện ước mơ bước chân vào cổng trường đại học.

Kết thúc 3 môn thi ĐH đợt 1, bố con ông Hải lại chuẩn bị cho kì thi đợt 2. Năm nay, con trai ông thi vào Đại học Khoa học tự nhiên khối A và Học viện Y dược cổ truyền khối B.  Căn bệnh đeo bám từ nhỏ, gia cảnh khó khăn, bố là liệt sĩ không có tiền chữa trị nên ông đành phải chấp nhận sống chung với bệnh tật.
 
Bố tật nguyền áp tải con bệnh tật đi thi đại học 1
Ông Hải đang cầu nguyện cho con trai tại Chùa Bằng- Hà Nội

Ông cho biết, cả nhà ông có 6 sào ruộng. Hàng tháng, toàn bộ gia đình chỉ trông chờ vào hơn 1 triệu tiền trợ cấp từ diện con liệt sĩ. Vợ ông cũng ốm yếu vì căn bệnh xuất huyết di căn làm lác mắt. Ông chia sẻ, gia đình thuần nông nên chỉ trông chờ vào 6 sào ruộng. Tài sản trong nhà không có gì ngoài bộ bàn ghế và chiếc ti vi đã cũ nát do hàng xóm cho. Nhà thì dột nát, phải vay mượn tiền bà con hàng xóm mới lợp lại được cái mái để che mưa, che nắng.

Ông tâm sự, để có tiền đi thi, hai cha con phải vay mượn hàng xóm mỗi người một ít. Số tiền này không biết khi nào mới trả được nhưng vì con, tôi có thể hi sinh tất cả. Ngoài Anh, ông Hải có cô con gái học rất giỏi. Cháu đã nhiều năm được danh hiệu HS giỏi. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, con gái ông phải nghỉ học đi làm công nhân đề phụ giúp cho bố mẹ và nuôi em ăn học.
 
Bố tật nguyền áp tải con bệnh tật đi thi đại học 2
Hai bố con ông Hải trước kì thi đại học

Chia sẻ về cậu con trai, ông Hải cho biết, do di truyền từ bố nên sức khỏe của cháu Anh cũng không được tốt. Tuy vậy, năm nào Anh cũng được HS tiên tiến. Do gia đình thuần nông, cháu Anh không có nhiều thời gian học bài vì phải làm đồng giúp bố mẹ tật nguyền. Sau việc đồng áng, Anh mới thức khuy dậy sớm, tranh thủ học tập

Mặc dù bị teo cả hai chân, đi lại khó khăn, lưng bị còng nhưng ngày nào, ông cũng bắt xe bus đi cùng con đến điểm thi ĐH. Sau 3 môn thi của kỳ thi ĐH đợt 1, Anh cho biết, mình làm bài cũng tạm ổn. Hai bố con hiện đang tá túc tại nhà chùa nên đỡ được chi phí ăn uống. Đấy là may mắn lớn nhất, nếu không, hai bố con chằng đủ chi phí cho mấy ngày trọ thi.

Chia tay bố con ông, chúng tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt khắc khoải của người cha tật nguyền: “Tôi mong em nó đỗ đại học để đi học có kiến thức sau này kiếm được tiền giúp bố mẹ đỡ khổ. Chỉ cần con đỗ ĐH. Kể cả, nếu tôi không vay được đồng nào, cũng sẽ bán khoanh đất con con gia đình đang sinh sống để nuôi con ăn học", ông Hải cho biết.

Thùy Lê

myha