"Bốc hơi" 15 kg bạc cất trong cốp xe
Giadinh.net - Anh Hạnh để một bọc bạc nguyên liệu trong cốp xe rồi đến nhà người quen chơi. Khi ra về anh Hạnh phát hiện khóa điện xe máy bị hỏng, mở cốp xe, anh này toát mồ hôi hột khi bọc bạc đã bốc hơi từ khi nào.
Vụ việc như sau, chiều 19/11, anh Phạm Đình Hạnh (trú tại huyện Bình Giang, Hải Dương) đến cửa hàng vàng bạc tại phố Hàng Bạc để thực hiện giao dịch một số đồ trang sức bằng bạc đồng thời nhận một bọc khoảng 13 đến 15 kg bạc nguyên liệu (trị giá khoảng 150 triệu đồng) của các cửa hàng về gia công.
Sau khi cất kỹ bọc bạc vào cốp xe, anh Hạnh đến nhà họ hàng ở quận Hoàn Kiếm chơi. Khi ra về, anh này mở khoá xe máy thì phát hiện khoá điện bị hỏng. Mở cốp xe ra anh Hạnh mới tá hoả tam tinh khi phát hiện bọc bạc nguyên liệu của mình đã bốc hơi từ khi nào.
Hiện CA quận Hoàn Kiếm đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc trên.
Hiện CA quận Hoàn Kiếm đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc trên.
Minh Hiếu