"Bom tấn"... vô duyên

GiadinhNet - Gần như thường xuyên, tuần nào trên các trang mạng xã hội hay mặt báo cũng có một sự vụ ầm ĩ nào đó.

Khi thì cô người mẫu T "vô tình" lộ "nội y" trong buổi biểu diễn nghiêm túc, nàng ca sỹ X ăn mặc hở hang kiểu "khoe hàng" trước đông đảo quan khách.
 
Khi thì chuyện "hot girl" H cố tình tung clip "khoe thân" để đánh bóng tên tuổi trước khi lao vào lĩnh vực ca múa nhằm… tra tấn người xem.
 
Lúc lại chuyện nữ ca sỹ V tranh cướp chồng của bạn diễn, nam ca sỹ N có vấn đề về giới tính… Muôn vàn những chuyện thị phi, trắng đen của cuộc sống đã được phơi bày. Cố ý hay vô tình, đó vẫn được coi là những quả "bom tấn". "Bom" của những người thích… "nổ"!
 
Tưởng chuyện "nổ" cho xôm trò, cho những toan tính thiệt hơn hay cho "thiên hạ biết"… chỉ là chuyện riêng của giới showbitz. Nào ngờ, đến nay, cả những đơn vị nghiêm túc nhất, những con người chín chắn nhất cũng lại đi "thả bom tấn"!
 
Thì đó, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính - nơi tập trung những tinh hoa của giới kinh doanh - cũng vừa mới có một đề xuất gây sửng sốt dư luận lên Bộ Tài chính, Bộ GTVT và các đơn vị chuyên môn liên quan về việc thu phí "quyền" được mua xe máy, ô tô. Nó chẳng khác gì một quả "bom tấn" bởi mức phí được đề xuất thấp nhất cũng là 100% với người dân thành phố. Mặc nhiên, cứ là cư dân thành phố thì để sắm một chiếc xe máy mới "quèn quèn" đi làm cũng phải có tới… 2 lần tiền giá xe trên thị trường. Xe máy đắt tiền, mức "phí" còn cao gấp bội, còn ô tô sang thì "phí" có thể lên… gấp 10 lần giá xe?!
 
Gần 87 triệu người dân Việt với hàng chục triệu chiếc xe máy, hàng triệu chiếc ô tô đang lo ngay ngáy. Họ lo cũng phải, bởi hiện tại, để có được một chiếc xe máy quèn đi làm, với nhiều người đã là cả một gia tài. Họ lo cũng phải bởi chỉ với một chiếc ô tô cà tàng để đi làm hoặc đi kiếm sống, họ đã phải quần quật lao động cả đời. Nào thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, nào phí trước bạ, phí môi trường, phí cầu đường, phí xăng dầu, bến bãi... Phí lớn, phí bé, thuế "mẹ", thuế "con"… khiến chiếc xe khi đến tay người dân đã cao gấp rưỡi, gấp đôi giá trị thực! Thế mà, nói dại, nhỡ đâu một sáng mai thức dậy, họ lại phải thay chiếc xe cà tàng của mình để có phương tiện đi kiếm sống với một khoản tiền gấp 2, gấp 4 lần giá bán thì… "thảm" quá! 
 
Đã đành "nổ" cũng là một "quyền" như kiểu "quyền mua xe"! Đã đành "lộ hàng" chẳng còn là chuyện riêng của giới showbitz, nhưng sao quả "bom tấn" này… vô duyên quá!
 
Bảo Thanh
baoin