Bóng đá Việt lên ”sàn” cá độ
Thứ hai, 13:05 12/03/2012
GiadinhNet - Khi đề án hợp pháp hóa hoạt động cá cược thể thao còn nằm trên giấy, nhiều trận đấu tại V-League và hạng Nhất đã được các nhà cái quốc tế nhanh tay đưa lên “sàn”. Nhưng phía sau sự “lên đời” của bóng đá Việt trong thế giới cá độ, một nỗi lo vô hình khác lại dấy lên.
Những con số thống kê không đầy đủ từ Bộ Công an cho thấy, hàng trăm triệu USD mỗi năm đã bị “chảy máu” ra nước ngoài thông qua hoạt động cá độ. Lượng tiền khổng lồ ấy biến Việt Nam trở thành thị trường thật béo bở trong mắt nhà cái nước ngoài. Tại Premier League, người ta từng chứng kiến cả những quảng cáo cá độ chạy bằng... tiếng Việt trên bảng điện tử. Nhưng song hành cùng sự “quan tâm” đặc biệt của các nhà cái quốc tế, sự thiệt hại ngân sách nhà nước, thiệt hại cho nền kinh tế quốc gia là không thể đong đếm.
Bây giờ thậm chí “voi bạch tuộc” của các trang cá độ bất hợp pháp đã lan đến cả V-League và hạng Nhất. Đầu mùa giải này, nhiều người đã bất ngờ khi thấy các trận đấu trong khuôn khổ giải VĐQG nằm trên trang cá độ. Gần hơn, chỉ vừa cuối tuần qua, dân chơi “máu mê” thậm chí có thể đặt cửa cho cả trận đấu thuộc giải hạng Nhất giữa TDC Bình Dương – TPHCM. Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu chính những cầu thủ Việt lại trở thành “con bạc” bị cuốn vào vòng xoáy của “mê cung” cờ bạc bất hợp pháp đó?
Hôm 5/3, tờ báo Wall Street Journal đã đưa tin đậm nét chuyến thăm và tìm hiểu về hoạt động cá cược thể thao tại Singapore của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ. Cùng chuyến thăm ấy, mong rằng đề án cá cược thể thao tại Việt Nam sẽ sớm được hiện thực. Dĩ nhiên là ở đó, bóng đá quốc nội phải bị đưa ra ngoài, để tránh những lo sợ như những gì cá độ bất hợp pháp đang gieo vào lòng người hâm mộ.
Gia Mẫn