“Bóng ma” xâm hại cháu bé 14 tuổi

GiadinhNet - Trong bóng đêm mịt mùng, N.T.T Tr (mới 14 tuổi) thấy một bóng đen đổ ập vào người mình.

Ban đầu bé tưởng bị "bóng đè" khi không cựa quậy được chân tay. Tuy nhiên khi "bóng ma" bắt đầu có những cử chỉ bỉ ổi, bé Tr mới biết mình đang bị hiếp dâm. CQĐT đang vào cuộc để lật mặt "bóng ma” dâm ác này.
 

Thiếu nữ Tr đang trình bày vụ việc. Ảnh: HN

 
"Ma râu xanh"
 
Ngày 24/11, cơ quan CSĐT (Công an quận Gò Vấp, TP HCM) cho biết, đang vào cuộc điều tra về việc thiếu nữ N.T.T.Tr. (14 tuổi, quê huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, tạm trú quận Gò Vấp, TP HCM) tố cáo việc em nhiều lần bị ông N.V.Q (42 tuổi, là chủ nhà) có hành động sàm sỡ, quấy rối tình dục.
 
Trình bày với PV Báo GĐ&XH, em Tr cho hiết, trong ba ngày (từ ngày 13 - 14 - 15/11/2011) em đã bị ông Q khống chế, quấy rối tình dục nhiều lần. Theo Tr, vụ việc bắt đầu xảy ra vào rạng sáng ngày 13/11. "Hôm đó, do em làm việc mệt quá nên nằm xuống giường ngủ say không biết gì. Rạng sáng, em phát hiện có người đột nhập vào phòng ngủ sờ soạng em. Giật mình tỉnh giấc, em hốt hoảng phát hiện ông Q (chủ nhà) đang đứng bên cạnh. Em sợ quá, miệng chỉ ú ớ, không dám la to.
 
Thấy vậy, ông Q đã cởi bỏ hết quần áo em, nằm đè lên người và có những hành vi đồi bại. Do quá đau nên em đã dùng chân đạp ông Q lăn xuống đất rồi chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa, ở lại trong đó. Chỉ khi trời đã sáng hẳn, biết ông Q không còn ngoài đó nữa em mới dám ra ngoài. Vì em sợ quá, ông Q lại đe dọa nên em không dám nói với bà chủ", Tr kể.
 
Cũng theo Tr, liên tiếp trong hai ngày 14 - 15/11/2011, ông Q luôn tìm cách xâm nhập vào phòng và có những hành động "kích dục" với em. Vào ngày 14/11, sau khi sàm sỡ em, ông Q sợ bị lộ nên nhét vào người em 2 triệu đồng để "bịt miệng" nhưng Tr không nhận. Vào ngày 15/11, sau những lần sờ soạng bất thành, lần này ông Q đã bất ngờ đột nhập vào phòng Tr và dùng một sợi dây vải, trói ngang bụng của Tr, siết chặt không cho em bỏ chạy. Khi em vùng vẫy thoát được thì thấy người đau nhức, máu ở "vùng kín" chảy, em cố sức bỏ chạy vào nhà vệ sinh để trốn. "Những ngày tiếp theo em luôn tìm cách lánh mặt ông Q, nhưng ông này vẫn luôn tìm cách tiếp cận để "gạ gẫm" em. Nhiều đêm em không sao ngủ được, vì sợ sau khi ngủ say lại bị ông Q xông vào phòng quấy rối tình dục" - Tr sợ hãi.
 
Ác mộng
 
Trong giai đoạn này, bé Tr hết sức hoang mang. Mỗi lần gặp chủ nhà là mỗi lần bé "thót tim". Vì thế, bé Tr thường xuyên lẩn tránh mọi người. Khi đi ngủ là lúc bé hoảng hốt nhất. Chợp mắt là có ác mộng, mở mắt là lo ngay ngáy. Mỗi tiếng kẹt cửa, tiếng dép khua là bé co rúm người lại. Không có người thân, người quen ở bên cạnh, bé Tr không biết cầu cứu ai. Gần một tuần lễ trôi qua, không thể chịu đựng nổi, bé tìm cách chia sẻ sự việc với những người mà bằng trí non nớt của mình cho là có thể tin cậy được.
 
Tr cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, suy nghĩ mãi, em mới đem chuyện kể với hai người làm thợ sơn nước gần nhà ông Q. Bức xúc với những gì mà cô bé này kể lại, hai người thợ này đã làm đơn tố cáo lên công an địa phương. Công an phường 12 (quận Gò Vấp) sau đó đã mời ông Q và em Tr lên trụ sở lấy lời khai. Trong khi Tr khẳng định, bị ông Q quấy rối tình dục và giở trò đồi bại thì ông này lại một mực phủ nhận sự việc trên và cho rằng Tr đã vu oan cho ông.
 
Được biết, Tr sinh ra trong một gia đình nông dân và có hai chị em. Khi Tr đang học lớp 2, cha mẹ em ly dị nên Tr phải sớm bỏ học vào TP HCM làm thuê. Đầu tháng 6/2011, em đến bán cà phê cho vợ chồng ông Q tại phường 12, quận Gò Vấp. Thời gian này, vợ của ông Q đang sinh nên Tr được giao thêm nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa và giặt đồ trong nhà. Cũng từ đây, ông Q luôn tìm cách để quấy rối tình dục em. Sau khi nghe tin trên, bà ngoại của em đã lặn lội từ Khánh Hòa vào TP HCM để gặp cháu, đồng thời làm giám hộ cho Tr và mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc.
 
Hưng Nguyên
baoin