Bước trượt dài của kẻ biến 50 thiếu nữ thành món hàng
GiadinhNet - Với mặt thư sinh cộng với tài ăn nói, Bùi Đăng Giang (SN 1986, trú tại thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã khiến hàng chục cô gái ở nhiều địa phương xiêu lòng. Chiếm được lòng các người đẹp nhẹ dạ cả tin, đối tượng này đã biến họ thành món hàng bán qua biên giới vào các động mại dâm.
![]() |
|
Đối tượng Giang (ảnh nhỏ) và mẹ Giang đau đớn khi biết con mình phạm tội. Ảnh: P.V |
Ngày 25/2, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã chuyển đối tượng Bùi Đăng Giang cho Công an Yên Bái điều tra theo thẩm quyền. Giang là đối tượng cộm cán trong một đường dây lừa bán thiếu nữ ra nước ngoài làm gái mại dâm.
Trước đó, vào cuối năm 2013, các trinh sát của của Cơ quan điều tra Bộ Công an phát hiện một thanh niên là mắt xích chính trong một số đường dây lừa bán phụ nữ sang các động mại dâm bên Trung Quốc. Cùng thời gian này, công an các tỉnh vùng cao phía Bắc cũng liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc con em mình sau khi được đưa đi tìm việc làm đã mất liên lạc.
Đúng 18h ngày 26/10/2013, đối tượng lên đến nhà của T. Tối đó, cả gia đình cô gái này hết sức vui mừng vì nghĩ rằng con mình có việc làm sẽ gửi tiền về phụ giúp bố mẹ. Bố mẹ T đã không ngần ngại mổ gà làm tiệc rượu thiết đãi “ân nhân”.
Đứa con hư và nước mắt người mẹ
Ngôi nhà nhỏ của gia đình Giang nằm ngay khu chợ của thôn Quất Động. Từ khi Giang bị bắt, một không khí u buồn bao trùm gia đình, ngôi nhà lúc nào cũng cửa đóng then cài. Phải nhờ một người hàng xóm gọi cổng, chủ nhà mới chịu mở cổng mời chúng tôi vào.
“Mấy hôm nay bệnh của tôi đau quá chẳng đi đâu được nên nằm trong nhà, mời các chú vào”, bố Giang nói. Ngồi nói chuyện một lát thì mẹ Giang cũng từ dưới bếp lên. Sau khi biết mục đích của chúng tôi, bà chua xót kể: “Vợ chồng tôi chẳng biết dạy bảo con nên giờ thành ra nông nỗi này. Hôm nhận được thông tin nó buôn bán người qua biên giới, tôi bủn rủn chân tay, chả thiết sống nữa. Giang ơi sao con lại làm khổ bố mẹ như vậy, rồi đây bố mẹ làm sao giám gặp hàng xóm, họ mạc nữa...”.
Đó thực sự là nỗi đau đớn, tủi hờn của người mẹ đã mang nặng đẻ đau đứa con gây tội lỗi. Mẹ của đối tượng buôn người này không nói được gì nhiều, bà chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến những gia đình có con gái bị con bà lừa bán.
Ông Trịnh Đình Toản, Trưởng thôn Quất Động cho biết, ở địa phương, Giang là một thanh niên đẹp trai, khéo ăn nói, không có điều tiếng gì. “Tất cả mọi người đều sốc trước thông tin Bùi Đăng Giang đã nhẫn tâm lừa gạt hàng chục cô gái trẻ để bán vào động mại dâm”, ông Toản nói.
Hiện tại, lực lượng phá án vẫn đang mở rộng vụ án, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân bị gã ma cô này lừa bán.
H. Châu- N. Đức
