Buôn 1,6kg cần sa, vợ nhận tội thay chồng

Vũ Thị Thúy Nga một mực cho rằng 1,6 kg cần sa vận chuyển trái phép từ Viên Chăn đều do mình sắp đặt, còn chồng không liên quan

Vào hồi 7h50 ngày 18/11, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), hành khách trên chuyến xe tuyến Viên Chăn – Hà Nội đang thiu thiu ngủ sau một đêm hành trình mệt mỏi, bất ngờ bị đánh thức bởi sự xuất hiện đột ngột của các chiến sỹ cảnh sát phòng chống ma tuý Công an Hà Tĩnh và  bộ đội biên phòng đồn 563 .

Bất ngờ hơn khi 2 hành khách vui tính trên xe bị tra tay vào còng số 8. Đó là vợ chồng Vũ Thị Thuý Nga trú tại Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội). Trong túi xách của Vũ Thị Thuý Nga có chứa 2 bánh cần sa, trọng lượng 1,6 kg.

Qua khai nhận ban đầu, Vũ Thị Thuý Nga một mực khẳng định rằng việc vận chuyển số cần sa nói trên hoàn toàn do mình thực hiện, người chồng đi cùng nhưng không hề hay biết. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo VTC News
kimngan