Buôn bán ế ẩm, "Tây" đi cướp giật
Sang Việt Nam buôn bán, ế ẩm, George Obed đã rủ đồng hương đi cướp giật tài sản để sống qua ngày.
Vào thời điểm gây án do buôn bán ế ẩm, không có tiền tiêu xài nên George Obed cùng đồng hương là Leonard Chigbogu (26 tuổi) nảy sinh ý định cướp giật để kiếm sống qua ngày.
Khoảng 1h20' ngày 27/11/2008, cả hai đang đi trên đường thì phát hiện anh Lê Văn Sáng (47 tuổi), tài xế xe ôm đang chở khách là bà Aleksandra Wroblewsk (39 tuổi, quốc tịch Canada) trên đường về chung cư 225 Bến Chương Dương, quận 1, Leonard liền chở George Obed bám theo.
Khi tới đường Đề Thám, Leonard liền điều khiển xe ép sát để George Obed ngồi phía sau giật túi xách của bà Aleksandra Wroblewsk đang ôm phía sau. Nhưng do bà Aleksandra quàng dây qua cổ nên George không giật được mà làm cho cả hai xe té ngã xuống đường. Trước khi bỏ chạy, George còn chạy đến chỗ bà Aleksandra giật chiếc túi xách một lần nữa nhưng không được.