Buôn ma túy trong "mác" thợ mộc
Trong mắt bà con lối xóm, Chín là một thợ mộc chí thú làm ăn, chăm lo cho con cái nhưng đằng sau tấm bình phong ấy, gã thợ mộc “tốt bụng” chính là kẻ buôn heroin lọc lõi.
> Giấu 218 gói ma túy trong "chỗ kín"
> Bị bắt vì vận chuyển ma túy
> Đường dây vận chuyển ma túy quốc tế bằng đế dép
> Bà cụ 71 tuổi giấu heroin vào... bao cao su
> Bị bắt vì vận chuyển ma túy
> Đường dây vận chuyển ma túy quốc tế bằng đế dép
> Bà cụ 71 tuổi giấu heroin vào... bao cao su
Đầu năm 2009, Lê Văn Chín, 36 tuổi khăn khói rời quê Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định vào TP Đồng Hới, Quảng Bình lập nghiệp. Với tay nghề mộc tương đối khá nên cửa hàng tiện đồ gỗ của Chín đóng ở gần cửa ga Đồng Hới lúc nào cũng tấp nập khách hàng.
![]() |
|
Lê Văn Chín và tang vật vụ án. |
Chín đã đóng rất tròn vai một người lương thiện, chí thú làm ăn đối với những người sống gần y, nhưng với những biểu hiện bất thường trong lối sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội của Chín không thể che mắt được lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quảng Bình (PC17 Quảng Bình).
Chín đi Nam Định, Nghệ An… lấy hàng trắng về đầu độc lớp trẻ ở Đồng Hới và thu về lợi nhuận lớn. Lọc lõi trong việc bán lẻ ma túy, nên gần 5 tháng bị theo dõi Chín vẫn lọt lưới mai phục của Công an. Chín thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn bán ma túy. Nhiều con nghiện đến cửa hàng mộc của Chín nhiều khi được Chín mời điếu thuốc thân tình, song không ai biết trong đót của điếu thuốc kia là heroin…
Chiều 7/7, Lê Văn Chín đã phải tra tay vào còng của lực lượng PC17 Quảng Bình khi y đang bán ma túy cho 2 đối tượng nghiện. Khám xét trong người Chín, Công an thu 3 gói heroin, 1,9 triệu đồng cùng điện thoại với danh bạ hàng chục con nghiện vừa gọi tới. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi Chín làm mộc, PC17 Quảng Bình thu giữ tiếp 5 gói heroin, 15 triệu đồng.
Theo Công an Nhân dân
