Cả gia đình trượt dài theo ma túy

GiadinhNet – Chồng và con cùng lãnh án tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy, nhưng Hoàng Thị Sáu vẫn chưa từ bỏ “cái chết trắng”, lao vào ma túy như con thiêu thân.

Cả gia đình trượt dài theo ma túy 1

Cảnh sát đọc lệnh khám xét nơi ở của Hoàng Thị Sáu

 
Chiều 28/12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết vừa triệt phá thành công ổ chuyên cung cấp ma túy tại gia lớn trên địa bàn do “má mì” Hoàng Thị Sáu (còn gọi là Cúc, 50 tuổi, trú phường Bình Hiên, Hải Châu) cầm đầu.

Theo đó, vào tối 26/12, sau nhiều thời gian mật phục theo dõi, các trinh sát ập vào nhà của Hoàng Thị Sáu tại một hẻm đường Hoàng Diệu bắt quả tang Sáu đang bán ma túy cho các con nghiện. Tang vật thu giữ trên tay Sáu và đối tượng mua ma túy có nhiều gói nilon bên trong có chất bột dạng tinh thể màu trắng (ma túy đá) cùng một số tiền mặt.

Tiếp tục khám xét nơi ở của “má mì” Sáu, Cảnh sát tiếp tục thu giữ thêm một số lượng lớn ma túy khác với tổng cộng 11 “chấm” ma túy dạng đá, hơn 4 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ để sử dụng và phân chia ma túy như: bao nilong, đèn khò, ống tẩu, kéo…

Tại cơ quan công an, Sáu đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. 
Cả gia đình trượt dài theo ma túy 2

Tang vật thu giữ tại nhà của Sáu

Được biết, gia đình Sáu có lí lịch “đen” về ma túy. Chồng Sáu là Võ Văn Lâm (54 tuổi) cũng từng buôn bán trái phép chất ma túy, vừa chấp hành xong bản án 10 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy chưa lâu thì lại phải vào Trung tâm 05-06 để cai nghiện tập trung, hiện nay vẫn chưa về. Còn con trai Sáu là Võ V.Đ (28 tuổi) cũng từng đi tù 7 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Là người phụ nữ “giữ lửa” trong gia đình, đáng lẽ ra Sáu phải sớm giác ngộ “cái chết trắng” từ ma túy để khuyên bảo chồng, con từ bỏ; nhưng “má mì” này vẫn mu muội, lao vào ma túy như con thiêu thân, để rồi sẽ phải đối mặt với cảnh tù tội.

Đức Hoàng

hoahue