Cá lạ cắn ngư dân hôn mê

GiadinhNet - Rơi xuống nước sau khi thuyền lật, anh Dũng bị một con cá lạ cắn lộ xương đầu gối, máu chảy ròng ròng.

Chiều 28/6, thông tin từ Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết: Đến 15 giờ cùng ngày, bệnh nhân Ngô Quang Dũng, sinh năm 1971, ở khu phố Bạch Đằng (phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên) vẫn chưa hồi phục sức khỏe, lâu lâu vết thương lại rỉ máu làm anh đau đớn.  
 

Sau hơn một ngày đêm điều trị, anh Ngô Quang Dũng vẫn chưa hồi phục sức khỏe. Ảnh: N.T

 
Trước đó, vào sáng 27/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tiếp nhận bệnh nhân Ngô Quang Dũng trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái, chi chít vết thương, lộ cả xương đầu gối do bị cá cắn.
 
Được biết, sáng 27/6, anh Dũng lên thuyền mang số hiệu PY 90983 TS để ra khơi câu mực. Khi ra cách bờ hơn 50 hải lý, anh Dũng đã leo xuống một chiếc sõng câu (thuyền nhỏ) và chèo ra xa (cách thuyền khoảng 500 m) để câu mực.
 
Trong quá trình câu, bất ngờ chiếc thuyền của anh bị sóng to đánh lật úp. Khi rơi xuống nước, anh cảm thấy đau nhói ở phần thân dưới. Nhìn xuống, anh phát hiện một một con cá lạ đang cắn, rỉa thịt ở cánh tay và đầu gối chân. Anh liền giãy mạnh tay, chân để con cá văng ra và bơi nhanh đến chiếc sõng. Con cá liền bơi theo và tiếp tục cắn xé làm đầu gối anh Dũng bị lộ cả xương, máu chảy ròng ròng.
 
Sau một hồi giằng co quyết liệt, con cá bỏ đi, còn anh Dũng bám được vào thuyền trong tình trạng “sức cùng lực kiệt”. Nhờ sõng câu được trang bị thiết bị điện đàm nên anh Dũng đã gọi điện về thuyền cầu cứu.
 
Nhận được hung tin, các ngư dân gần thuyền anh Dũng lập tức dừng mọi công việc và tổ chức tìm kiếm anh Dũng. Gần 2 tiếng đồng hồ sau đó, các ngư dân đã tìm thấy anh Dũng đang bám chặt tay vào chiếc sõng câu trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái vì mất nhiều máu, bị ngâm dưới nước lạnh hàng giờ đồng hồ.  
 
Ngay lập tức, anh Dũng được đưa lên thuyền về đất liền và đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.  

 Nha Trang

kimvan