"Cả nhà không ai hiểu vì sao Linh lại đâm chết cha"

GiadinhNet – "Thường ngày bản tính Linh hiền lành, không rượu chè, cờ bạc gì. Đặc biệt Linh rất thương cha nhưng không hiểu vì sao nó lại cầm dao đâm đâm chết ông ấy". Đó là tâm sự của người thân hung thủ Nguyễn Phước Linh (23 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Chiều tối 1/4 vừa qua, Linh đã đâm chết cha mình.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng con cầm dao đâm chết cha xảy ra vào chiều tối ngày 1/4 tại nhà bảo vệ của Công ty TNHH dịch vụ môi trường Ánh Dương (tổ 171, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), căn cứ lời khai của hung thủ, Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định nguyên nhân mà Nguyễn Phước Linh cầm dao đâm chết cha là ông Nguyễn Đức Thương (51 tuổi) do ông Thương ngăn cản dự định làm ăn của Linh.
 
"Cả nhà không ai hiểu vì sao Linh lại đâm chết cha" 1
Hung thủ Nguyễn Phước Linh bị bắt ngay trong chiều xảy ra vụ việc đau lòng

Theo như Linh khai nhận thì ông Thương đã ngăn cản những ý định làm ăn của y là không cho trồng bắp trong khuôn viên của Công ty và lập trang trại nuôi heo…Vì thế, hai cha con xảy ra mâu thuẫn.

Tuy nhiên, theo một lãnh đạo Cty này cho biết hôm xảy ra án mạng thì ông Thương tâm sự không hề ngăn cản ý định của con. Vì Cty đang trong quá trình xây dựng và chưa hoạt động nên lãnh đạo Cty đồng ý cho ông Thương trồng hoa màu và bắp để gia đình có thu nhập thêm.

Trong lúc đó, hơn hai ngày xảy ra sự việc, tại nhà của nạn nhân Thương, rất nhiều người dân tới chia buồn và chung tay lo hậu sự cho ông.

Vì gia cảnh nghèo, vợ ông Thương lại bị bệnh tâm thần hơn 10 năm nay, trong nhà hiện chỉ còn lại em Nguyễn Phước Trình (SN 1996, đang học lớp 11) nên mọi việc mai táng đều nhờ tới chính quyền địa phương, anh em, họ hàng.
 
"Cả nhà không ai hiểu vì sao Linh lại đâm chết cha" 2
Người dân thương xót trước cái chết của ông Thương, cùng nhau đến phụ giúp gia đình lo hậu sự

Đau xót hơn, vợ ông Thương là bà Nguyễn Thị Công (SN 1963) cứ ú ớ suốt ngày, nằm bên cạnh quan tài chồng mình mà không biết được chồng chết thảm dưới tay con. Người thân phải giấu kín mọi chuyện, nếu bà Công biết được thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Theo bà Nguyễn Thị Yên (em gái bà Công) thì bản tính Linh hiền lành, ít nói, đặc biệt rất thương cha mình. Hàng ngày, Linh thường xuyên mang cơm, thức ăn lên Cty cho ông Thương. Có gì ngon Linh cũng để dành cho cha, ai ngờ…

“Chúng tôi không ai có thể hiểu được vì sao Linh lại ra tay hành động như vậy. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại Trình là khỏe mạnh, nhưng nó còn nhỏ, rồi đây không biết cuộc sống sẽ ra sao…”, bà Yên tâm sự.

Xung quanh sự việc đau lòng này còn có những tình tiết mà ai biết được cũng quặn lòng, rơi nước mắt. Kính mời độc giả đón đọc trên Báo GĐ&XH số ra ngày 4/4.

Đức Hoàng

duchoangdn