Cá sấu bò vào lớp học thể dục thẩm mỹ
Lớp học aerobic dưới nước ở một công viên miền bắc nước Úc vừa bị ngừng hoạt động vì xuất hiện một vị khách "không mời mà đến" là một chú cá sấu dài khoảng 1,5m.
Mới đây khi những nhân viênlàm việc ở công viên Howard thuộc vùng ngoại ô phía bắc thành phố nhiệt đới Darwin xuống dưới bể bơi để làm vệ sinh, thu lượm lá rụng bị rớt xuống để chuẩn bị cho lớp học aerobic khai giảng, bất chợp họ phát hiện ra một con cá sấu dài khoảng 1,5m đang lượn lờ dưới bể bơi. Con cá sấu này đã thoát ra khỏi hàng rào của một đầm lầy nuôi cá sấu ở gần đó và "ghé thăm" bể bơi
“Chúng tôi vẫn xuống bể bơi như thường lệ để kiểm tra mọi thứ, vì thứ 4 và thứ 5 hằng tuần những phụ nữ ở vùng này sẽ đến công viên để tham dự vào lớp học aerobic dưới nước. Rất may là đã phát hiện kịp thời, nếu không, không biết hậu quả sẽ thế nào”, giám đốc công viên Geoff Thompson cho biết.
Vị khách “không mời mà đến” này được xác định là loài cá sấu nước ngọt. Theo các chuyên gia thì loài cá sấu này khá nguy hiểm với con người, chúng sẵn sàng tấn công con người khi có cơ hội. “Khi con cá sấu này được chuyển đi, ngay sau đó lớp học aerobic lại được tiếp tục”, ông Thomson chia sẻ.
Con cá sấu này sẽ được thả về công viên động vật hoang dã của địa phương. Số lượng cá sấu đã tăng lên rất nhanh ở phía bắc nước Úc, sau khi lệnh cấm săn bắt loài vật này có hiệu lực từ năm 1971.
Theo VTC