"Cả thế giới nhìn Croatia bằng con mắt khác"
Giadinh.net - Tại bảng B, "Xe tăng” Đức đã vào tứ kết sau trận thắng chật vật trước chủ nhà Áo. Vì vậy, Giám đốc điều hành CLB T&T Hà Nội, ông Lâm Hồng Điệp không đánh giá cao đội tuyển này, mà cho rằng "Croatia mới chính là đội bóng đáng gờm nhất tại bảng B”.
> "Cỗ xe tăng" Đức ì ạch vào tứ kết
> Croatia nghễu nghện "ngồi trên xe tăng" vào tứ kết
Tôi hơi tiếc cho đội tuyển Áo. Họ đã cố gắng với hơn 100% sức lực trong 90 phút gặp đội tuyển Đức để cố vớt vát chút hy vọng mong manh. Có điều, lực lượng của họ quá yếu nên bị loại và phải chấp nhận nhường vé cho chính đội tuyển Đức là điều dễ hiểu thôi.
Lại nói về đội tuyển Đức, tôi từng đánh giá rất cao đoàn quân của HLV Joachim Loew sau trận đấu khai mạc tưng bừng. Nhưng đến giờ, tôi nghĩ họ khó qua được cửa Bồ Đào Nha tại vòng tứ kết.
Sự thực, lối chơi của Đức năm nay dựa quá nhiều vào phong độ và khả năng điều phối của thủ lĩnh Michael Ballack. Những cá nhân được kì vọng khác như Klose hay Gomes chưa để lại được ấn tượng nhiều. Trong khi đó, ngoài Podolski gây bất ngờ với 3 bàn thắng, không còn cầu thủ nào của Đức đáng để lưu tâm.
90 phút trước người Áo, chúng ta đã thấy hàng công của đội tuyển Đức bất lực như thế nào. Podolski bị phong tỏa suốt cả trận, Ballack cũng bị vây ráp nên hầu như không tạo ra được một đường chuyền mang tính quyết định nào. Hệ thống hỏa lực của Đức tê liệt và họ chỉ còn biết cầu may bằng những cú sút xa. Cũng may, một trong những lần như thế, Ballack đã thành công và mang về bàn thắng duy nhất.
Kết thúc lượt trận cuối, tôi nghĩ Đức thậm chí có nhiều điểm không bằng Croatia. Đúng là tại Euro lần này, Croatia đã khiến cả thế giới phải nhìn mình bằng con mắt khác, rất khác.
Không có nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng lối chơi của đội bóng này đạt đến sự chính xác và khoa học trong từng chi tiết. Tôi còn nhớ tại vòng loại, họ từng hạ cả đội tuyển Anh 3-2 (qua đó loại Anh khỏi vòng bảng). Rồi bây giờ, Croatia lại xuất sắc đánh bại đội tuyển Đức và trở thành đội đầu tiên tại Euro 2008 lọt vào tứ kết sau 3 trận toàn thắng.
Vòng tứ kết, Croatia chỉ phải đụng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, một đối thủ không quá mạnh. Nếu không có chuyện “động trời” xảy ra, tôi nghĩ Croatia sẽ “đặt” một vé tại bán kết. Và lúc đó, chỉ có trời mới biết họ sẽ còn tiến xa đến đâu.
Mạnh Cường (ghi)