Các cựu sinh viên Khoa Nga tiếp tục ủng hộ ngư dân

GiadinhNet - “Xem tivi thấy tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư của ta bị tàu Trung Quốc bủa vây, đe dọa, tôi cứ giật thon thót, dù bản thân tôi không có người quen đi biển, nhưng cảm giác xót xa, lo lắng vẫn thường trực. Đó là tàu của các lực lượng chấp pháp, không biết tàu cá của ngư dân thì sẽ bị đối xử ra sao?”

Chị Lê Anh Nga, thành viên Hội Cựu sinh viên khoa Nga, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội chia sẻ như vậy khi cùng một số đại diện của Hội đến trao 30 triệu đồng cho chương trình “Cùng ngư dân bám biển” do Báo GĐ&XH tổ chức. 

Các cựu sinh viên Khoa Nga tiếp tục ủng hộ ngư dân 1
Ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó Tổng biên tập Báo GĐ&XH đón nhận số tiền ủng hộ từ đại diện Hội cựu sinh viên khoa Nga, ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội
 
Chị Phạm Chi Mai, thành viên Hội cho biết: Không một ngày nào chị không theo dõi tình hình tại Biển Đông. Những ngày có gió mùa, biển động vừa rồi, chị lại nghĩ mà thương xót cho các cảnh sát biển, kiểm ngư viên và ngư dân đang miệt mài kiên trì bám biển khi thời tiết không thuận lợi.
 
Chị Chi Mai nói rằng nếu không có lực lượng này, làm sao đất liền được sống những ngày yên bình, êm ả! Bản thân chồng chị Chi Mai cũng là bộ đội, vậy nên chị rất hiểu nỗi gian khó của lực lượng chấp pháp đang bảo vệ lãnh hải Tổ quốc thiêng liêng.

Do đó, khi biết tin chương trình “Cùng ngư dân bám biển” do Báo GĐ&XH tổ chức được đăng tải trên báo Giadinh.net.vn, nhiều anh chị em cựu sinh viên khoa Nga, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội đã cùng nhau đóng góp, để gửi tới các ngư dân những tủ thuốc để họ yên tâm bám biển.

Các cựu sinh viên Khoa Nga tiếp tục ủng hộ ngư dân 2
Cũng trong sáng 17/6, đại diện nhóm nhân viên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) tại Việt Nam đã trao 2 triệu đồng ủng hộ Chương trình. Trong ảnh: Ông Trần Tuấn Linh - Tổng thư ký tòa soạn Báo GĐ&XH nhận số tiền ủng hộ từ đại diện nhóm.
 
“Chúng tôi rất vui được biết vừa rồi những cựu sinh viên khoa Nga, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội hiện đang sống và làm việc tại TP HCM đã đến Văn phòng đại diện Báo phía Nam để ủng hộ tiền trang bị tủ thuốc cho ngư dân. Vậy là hai đầu Tổ quốc, chúng tôi như được xích lại gần nhau hơn bởi sợi dây vô hình, đó là lòng yêu Tổ quốc”, chị Đoàn Thị Dung, một thành viên của Hội, chia sẻ.
 
 
V.Thu
vothu