Cách trả thù ngớ ngẩn của chàng rể cuồng ghen bị... mẹ vợ từ mặt

GiadinhNet - Những ngày ở rể của Phước diễn ra không êm đềm như gã hằng mong đợi. Vì thói ham mê cờ bạc, gã từng khiến cha mẹ vợ tức “lộn ruột” khi bị người khác đến tận nơi bắt nợ. Vì thói ghen tuông, gã hết bị vợ đuổi khỏi nhà, rồi lại đến mẹ vợ “từ mặt”. Để chứng tỏ bản lĩnh, Phước quay lại nhà vợ gây náo loạn. Nhưng không ai ngờ sau màn thể hiện um sùm ấy, chàng rể xấu nết này lại chọn cách trả thù “có một không hai”.

Cách trả thù ngớ ngẩn của chàng rể cuồng ghen bị... mẹ vợ từ mặt 1

Mẹ Phước vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của con trai

 
Mối tình “vợ nhặt”

Câu chuyện mâu thuẫn vợ chồng kết thúc trong bi đát này vừa xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang). Nguyễn Văn Phước (SN 1992) lớn lên trong một gia đình nghèo khó thuộc ấp Tân Phú (xã Tân Hương). Khi Phước 2 tuổi, cha hắn nhẫn tâm bỏ lại vợ và đàn con nheo nhóc theo người đàn bà khác. Cuộc sống nghèo khó nên chị em Phước chẳng ai được học hành. Thiếu sự giáo dục, Phước nhanh chóng sa đà vào con đường hư hỏng. Thay vì chăm chỉ làm lụng, hắn tối ngày tụ tập đá gà, nhậu nhẹt. Thời gian trôi qua, các chị Phước đều đã yên bề gia thất. Thấy con trai lông bông, mẹ hắn khuyên nên cưới ai đó để ổn định cuộc sống. Không lâu sau, hắn cũng nghe mẹ dẫn về một cô gái, tuyên bố là “vợ mới nhặt được”. Câu chuyện thật như đùa ấy khiến người nhà Phước cũng phải ngỡ ngàng.

Chuyện “vợ nhặt” của Phước cũng đến khá tình cờ. Số là, trong một lần chở chị gái đến khu công nghiệp Tân Hương làm việc, Phước bất cẩn tông xe vào một cô gái cũng là công nhân ở đây. Sau khi hỏi han, Phước biết cô gái tên là Nguyễn Thị Trang (SN 1993), nhà ở xã bên. Thấy có cảm tình, Phước liền dắt xe cô gái mang đi sửa và không quên xin số điện thoại. Những ngày sau đó, các cuộc điện thoại, tin nhắn liên tục diễn ra qua lại. Trang thừa nhận với Phước đã là gái một con. Nhưng khi yêu, Phước không mảy may quan tâm đến “vướng mắc” này.

Cả hai quyết định đến với nhau. Nhưng khi cha mẹ Trang biết chuyện, họ nhất mực ngăn cấm vì biết tiếng Phước là kẻ lông bông, không có công ăn việc làm. Mặc cha mẹ “ngăn sông cấm chợ”, Trang vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình. Cô trốn gia đình sang nhà Phước ở hẳn để khẳng định tình yêu son sắc. Vậy là không cần cưới hỏi, Trang theo Phước về sống như vợ chồng. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, bà Đẹt mừng lắm. Bà cứ ngỡ con trai đã tu chí nên mới có cô gái chịu theo không về “nâng khăn sửa túi” như vậy. Bà sốt sắng dốc cạn những đồng tiền lẻ ra chợ mua mớ rau, con cá về làm bữa cơm chiều đạm bạc tiếp đón con dâu mới.

Sau bữa cơm chiều, Phước dắt vợ lên xã đăng ký kết hôn. Nhưng khi những cảm xúc ngọt ngào của mối tình chớp nhoáng qua đi, Trang mới thất vọng nhận ra bản chất thật trong con người Phước. Nhà vốn nghèo nhưng Phước lại không hề mặn mà với việc kiếm kế sinh nhai. Thấy chồng suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt, đá gà trong xóm, người vợ trẻ càng lúc càng cảm thấy chán nản. Đồng lương công nhân ít ỏi của Trang và mớ nón đan lát của mẹ chồng không đủ trang trải sinh hoạt gia đình. Cân nhắc thiệt hơn, cô quyết định đưa chồng mới cưới về thuyết phục bên ngoại. Thương con, cha mẹ Trang cũng đành chấp nhận “chuyện đã rồi”. Không những thế, mẹ Trang còn đồng ý cho vợ chồng con gái ở lại. Không chút lấn cấn, ngay hôm sau, Phước đã về nhà dọn đồ đạc và dặn mẹ đẻ sau này phải tự lo.
 
Mối nhân duyên trắc trở
 
Cách trả thù ngớ ngẩn của chàng rể cuồng ghen bị... mẹ vợ từ mặt 2

Bà con trong ấp xôn xao trước sự việc xảy ra.


Cuộc sống ở nhà vợ không yên ấm như Phước vẫn hằng mong đợi. Cha vợ giới thiệu Phước đi chở hàng, bỏ mối cho lò bánh mì nơi ông làm việc. Đáp lại, Phước lấy cớ lương thấp để trốn tránh việc làm, suốt ngày chỉ say mê đá gà với thanh niên trong xóm. Biết chồng vẫn “chứng nào tật nấy”, Trang hết lời khuyên nhủ. Nhưng mỗi lần khuyên, Phước lại gắt gỏng bỏ đi. Ham mê đá gà khiến Phước nhiều lần phải ôm nợ. Biết hắn không có tiền trả, chủ nợ lại đến tận nhà, ép bố mẹ Trang phải gánh dùm con rể. Có lần xấu hổ, Phước lại nghĩ ra kế đi trộm gà nhà hàng xóm để cấn trừ nợ. Nghe hàng xóm qua truy tìm thủ phạm, Trang biết ngay thủ phạm chính là chồng. Nhưng vì sĩ diện gia đình và tình yêu thương, cô lại một mực bao che. Đã qua “một lần đò”, Trang không muốn đời mình lại dở dang lần nữa. Sự nuông chiều ấy vô tình khiến Phước được thể lấn tới.

Biết Trang xinh đẹp, nhiều người để ý, Phước bày trò ghen tuông. Hắn còn “ngả bài” với vợ: “Tôi không đi làm được. Hàng ngày, tôi phải đưa cô đến công ty, sau đó ngồi chờ bên ngoài rồi chiều chở về. Nếu không, cô sẽ đi lăng nhăng với thằng khác”. Nghe chồng lý sự cùn, Trang bực lắm nhưng không biết phải ứng xử ra sao. Vậy là mỗi ngày, cô phải chấp nhận để Phước đưa đi làm, đến chiều lại chở về nhà.

Một hôm, trên đường lên khu công nghiệp đón vợ, xe Phước bị hỏng nên tới trễ. Sẵn bực dọc trong lòng, đến nơi lại nhìn thấy Trang và một người đàn ông đang cười nói vui vẻ, gã bỗng “nổi điên”. Lập tức, Phước hùng hổ xông tới và lôi xềnh xệch vợ về để “hỏi cho ra nhẽ”. Sau khi cho vợ mấy bạt tai, Phước tuyên bố chia tay và thu dọn áo quần về nhà mẹ đẻ. Nhưng chỉ vài ngày sau, gã chồng lười nhác lại quay về xin được nối lại tình cảm. Tuy nhiên lần này, Trang dứt khoát không đồng ý. Nghĩ vợ đã có tình nhân bên ngoài, Phước hậm hực bỏ về và âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch trả thù.

Ngày hôm sau, Phước đứng chờ ở con đường mà Trang thường đi làm ngang qua. Cầm lăm lăm tuýp sắt trên tay, Phước chặn lại và đánh vỡ đầu xe máy của Trang. Chưa hả, gã còn lao vào đánh túi bụi khiến cô phải tháo chạy về nhà mẹ đẻ cầu cứu. Biết rõ sự việc, gia đình Trang hết sức phẫn nộ. Mẹ cô còn đích thân đến tận nhà Phước tuyên bố “từ mặt”. Uất ức, Phước nhắn tin dọa dẫm: “Chính mày đã phụ tao. Ngày mai, chúng ta sẽ được chết chung”. Ngỡ đó chỉ là những lời lẽ hăm dọa, Trang không hề cảnh giác. Đến ngày 1/7, mang theo lọ thuốc trừ sâu giấu trong người, Phước nhờ người anh họ chở đến nhà Trang. Thấy vợ ở trong nhà, Phước lớn giọng đe dọa: “Nếu mày không ra đây nói chuyện, tao sẽ đập nát cả nhà mày”. Nhìn thấy chuôi dao lấp ló bên hông Phước, Trang đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn bố mẹ già cũng đang ở trong nhà. May mắn, lúc đó có hai thanh niên đi ngang qua thấy người đàn ông hung dữ đang uy hiếp những người trong nhà liền chạy vào khống chế, trói tay Phước lại. Vậy nhưng, trên đường bị công an xã áp tải đến trụ sở để giải quyết sự việc, Phước đã lén uống thuốc trừ sâu tự tử. Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay nhưng Phước vẫn không thoát được “lưỡi hái tử thần”.
Chỉ vì cơn ghen mù quáng và sự nông nổi nhất thời, Phước đã tự tước đi mạng sống. Nhìn di ảnh đứa con trai dại dột, bà Đẹt lại “nước mắt lưng tròng”. Chỉ mới đây thôi, đứa con trai lông bông của bà còn vui vẻ về khoe “nhặt” được một cô dâu xinh đẹp làng bên, vậy mà bây giờ đã nằm yên dưới lòng đất. Trang cũng đau khổ không kém, số phận khéo trêu khiến cô lại thêm một lần lỡ làng.           
 

Trao đổi với người viết, một cán bộ UBND xã Tân Hương tỏ ra ngán ngẩm: “Trước khi chuyển sang ở nhà vợ, cậu Phước từng sống trên địa bàn nhiều năm. Ở đây, bà con không ai không biết Phước là kẻ ham chơi, lười làm. Mặc dù gia cảnh khó khăn, Phước gần như phó mặc chuyện kiếm sống cho mẹ già. Sau khi Phước tự tử, mẹ cậu ta gần như suy sụp. Biết thông tin, chúng tôi đã đến động viên, giúp đỡ bà cụ ít nhiều trong lúc tang gia. Thời gian tới, chính quyền sẽ xem xét giúp đỡ bà cụ nhiều hơn”.

 
Nhật Lệ
thuytrangthuviec