Cái chết của một bị can tại Hà Đông: Nhiều điểm nghi vấn

Báo GĐ&XH nhận được đơn của ông Nguyễn Xuân Bình (SN 1940, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông) phản ánh về việc con trai ông bị tử vong tại nhà tạm giữ Công an quận Hà Đông chưa rõ nguyên nhân. Gần 2 tháng trôi qua, nguyên nhân tử vong của anh Hùng vẫn chưa được cơ quan công an làm rõ.

Nguyên nhân tử vong chưa rõ
 
Theo đơn của ông Bình: “Khoảng 16h ngày 10/11/2009, có hai người đàn ông mặc thường phục đến gia đình giới thiệu là cán bộ Công an quận Hà Đông xin gặp con trai ông là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978) có việc. Sau khi trao đổi với Hùng việc gì đó, con trai tôi đã đồng ý đi theo hai người đàn ông này.
 
Khoảng 9h ngày 14/11/2009, Công an quận Hà Đông đến nhà tôi đọc lệnh khám xét và thu giữ hai chiếc tuốc nơ vít cùng một số đồ vật khác của Hùng. Lý do khám xét được họ đưa ra là Hùng có liên quan đến một số vụ trộm cắp diễn ra gần đây trên địa bàn quận. Chiều 21/11, gia đình tôi nhận được tin báo từ Công an quận Hà Đông là Hùng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa quận Hà Đông”.
 
Bà Trần Thị Liên (SN 1955 - vợ ông Bình) cho rằng: “Công an quận Hà Đông nói Hùng kêu đau bụng, tức ngực, khó thở nên đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa quận Hà Đông cấp cứu rồi mới tử vong. Nhưng gia đình tôi tìm hiểu thì được biết Hùng đã chết trước khi đưa vào viện”.
 

Bà Trần Thị Liên đề nghị các cơ quan chức năng sớm có kết luận chính xác về cái chết của con mình.

 
Làm việc với phóng viên Báo GĐ&XH, Đại úy Kiều Xuân Quyền (Đội phó Đội CSĐT Tội phạm về TTXH Công an quận Hà Đông) cho biết: “Ngày 11/11, Hùng đến Công an quận Hà Đông xin đầu thú và khai nhận là hung thủ thực hiện một số vụ trộm cắp. Việc gia đình anh Hùng nói chiều ngày 10/11, có hai người tự xưng là công an quận đến bắt là không đúng. Hai người đàn ông ấy là ai, làm sao chúng tôi biết được. Biết đâu, bạn bè Hùng đến gọi đi chơi rồi nói dối là công an quận thì sao?”.
 
Đại úy Quyền cũng cho rằng, cái chết của anh Hùng thì cơ quan chịu trách nhiệm chính phải là Đội Cảnh sát và Hỗ trợ tư pháp của Công an quận Hà Đông. Đại úy Quyền nói: “Khoảng 11h ngày 21/11, tôi có nhận được điện của Đội Cảnh sát và Hỗ trợ tư pháp quận thông báo bị can Hùng có biểu hiện mệt mỏi nên có nói là các anh Đội Cảnh sát và Hỗ trợ tư pháp đưa Hùng đi cấp cứu. Sau đó ít phút, tôi cũng đến bệnh viện và có hỏi các bác sỹ thì được biết bệnh nhân rất nguy kịch, tim đập yếu. Tôi có nói, các anh làm hết khả năng chuyên môn, về kinh tế chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Sau khi được cấp cứu ở viện khoảng 20 phút thì Hùng tử vong.
 
Bệnh nhân chết ở đâu?
 
Theo Công an quận Hà Đông, sau khi anh Hùng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu rồi mới tử vong.
 
Thượng tá Nguyễn Duy Hùng - Phó trưởng Công an quận Hà Đông cho biết: “Ngày 21/11, Hùng lên cơn khó thở, tức ngực, chúng tôi đã đưa Hùng đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu nhưng khoảng một tiếng sau thì tử vong. Khi chuyển Hùng vào viện, chúng tôi còn phải ứng tiền mua thuốc để bác sĩ tiêm cho Hùng. Điều này chứng tỏ chúng tôi mang phạm nhân cấp cứu rất kịp thời. Gia đình ông Bình nói con trai mình bị tử vong trước khi đưa đến bệnh viện là không đúng”.
 
Chiều ngày 8/1/2010, chúng tôi đã đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nhằm tìm hiểu những thông tin liên quan đến cái chết của anh Hùng. Bà Đặng Thị Sinh - Điều dưỡng Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông) cho biết, anh Hùng đã bị tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.
 
Bà Sinh đã lấy quyển sổ lưu tên tuổi, địa chỉ của các bệnh nhân đến nhập viện và một cuốn sổ theo dõi bệnh nhân ra để tra cứu. Cả hai quyển sổ này đều thể hiện nội dung: “Bệnh nhân Nguyễn Mạnh Hùng (31 tuổi, đến từ nhà tạm giam Công an quận Hà Đông). Vào viện lúc 12h ngày 21/11 trong trạng thái ngừng tuần hoàn, tử vong ngoại viện (chết ngoài viện)”.
 
Rõ ràng, xung quanh cái chết của anh Hùng vẫn còn có những điểm nghi vấn. Đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân để trả lời công luận.
 
Minh Hằng
phuoclong