Cái chết của một lao động VN ở Malaysia: Vu khống hoang thai, ép nhảy lầu tự tử?
Giadinh.net - Đêm 22/9, gia đình ông Lê Xuân Đình, ở xã Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An, đã phải có mặt ở Sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đón thi thể cô con gái là Lê Thị Hoa (SN 1987) được chuyển về từ Malaysia.
Phía Công ty (Cty) ký kết hợp đồng đưa Hoa đi lao động xuất khẩu đã có cuộc “mặc cả” từ 15 triệu đến 25 triệu đồng để thanh lý hợp đồng đối với Hoa, nhưng ông không chấp thuận. Ngày 23/9, gia đình Hoa đề nghị CQĐT Công an Nghệ An tiến hành khám nghiệm thi thể của cô gái xấu số này.
Chiều 22/9, trong lúc chờ đợi chuyến bay chở thi thể của con gái từ Malaysia hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài, ông Lê Xuân Đình đã có cuộc tranh luận “nảy lửa” với Cty Cổ phần cung ứng Lao động và Thương Mại Hải Phòng - chi nhánh Hà Nội (Halasuco). Tuy nhiên, sự thể đã không có kết quả nên người cha già vốn là thương binh đã lọ mọ đi khắp nơi để “gõ cửa” các cơ quan chức năng và báo chí nhờ lên tiếng giúp đỡ.
Chúng tôi đã tìm hiểu vụ việc và được biết: Lê Thị Hoa ký hợp đồng lao động với Cty (Halasuco) để được làm việc tại Malaysia với mức lương 320 ringit. Tại đó Hoa làm việc cho Nhà máy điện tử Soon Hering SDN.BHD thuộc bang Johoh từ tháng 12/2007.
Ông Đình cho biết: “Năm 2007, nhờ vay vốn ngân hàng được hơn 20 triệu đồng, tôi đã làm thủ tục cho Hoa đi làm kinh tế.
Từ đó đến nay, Hoa mới gửi về nhà được 10 triệu đồng. Qua liên lạc thường xuyên, chúng tôi thấy Hoa rất lạc quan về công việc. Trước khi có tin xấu đến với gia đình, chúng tôi được Hoa gọi về báo tin: “Con chuẩn bị gửi tiền về để bố mẹ trả hết số nợ”. Đến khoảng 15 giờ ngày 18/9, Halasuco gọi điện thoại báo cho chúng tôi biết thông tin ban đầu: “Nạn nhân chết là do nhảy từ lầu 8 xuống tự tử”.
Theo ông Đình: “Trước khi chết khoảng hơn một tháng, Hoa đã gọi điện về nhà vừa nói vừa khóc: “Con bị vu oan là có thai, hiện Cty đang ép con phải về nước. Nhưng con thề là không có chuyện ấy. Con chưa có bạn trai và cũng chưa quan hệ với nam giới. Thời gian kiểm tra sức khoẻ định kỳ, họ đã nhầm lẫn kết quả của con với ai đó. Hiện con đang thuê luật sư để làm rõ trắng đen”. Sau đó ít ngày, Hoa lại gọi điện thoại báo là phía Cty đã cho cô tiếp tục đi làm. Trong những lần liên lạc sau, Hoa nói chuyện như mọi khi, không có biểu hiện tiêu cực. Đêm 17/9, Hoa còn gọi điện cho chị gái là Lê Thị Hằng thông báo cô vẫn khỏe, công việc ổn định và sắp gửi tiền về nhà.
Trước đó, phóng viên đã đóng vai người thân của Hoa để tìm hiểu tiến trình giải quyết vụ việc giữa nạn nhân và phía Halasuco. Thật đáng tiếc, phía Cty không những đã thiếu sự sẻ chia với gia đình nạn nhân, mà còn “cò kè bớt 1 thêm 2”, nhằm lấy được chữ ký của đại diện gia đình nạn nhân vào tờ biên bản thanh lý hợp đồng. Số tiền hỗ trợ rủi ro (do Hoa đã chết tại Malaysia) mà gia đình cô được hưởng, lúc đầu được ra giá là 15 triệu đồng. Gia đình nạn nhân kiên quyết không ký nhận, nên mức tiền được nâng lên 25 triệu đồng. Ông Đình cho biết thêm: “Gia đình tôi được thông báo, Cty Halasuco sẽ chi trả các phí tổn về ăn ở, đi lại trong quá trình nhận thi thể của Hoa. Nhưng khi chúng tôi có mặt tại Hà Nội, họ đã lờ đi lời hứa đó. Mặt khác, cái chết của con gái tôi diễn ra sau thời điểm nó gọi điện về nhà báo sẽ gửi một khoản tiền lớn để trả nợ? Rất có thể đây là một vụ án mạng?”.
Rạng sáng 23/9, ông Đình đã đưa thi thể của Hoa về đến quê nhà. Cùng ngày, ông đã đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm thi thể của Lê Thị Hoa để làm rõ những dấu hiệu nghi vấn. Nếu Cty Halasuco không giải quyết thoả đáng, gia đình nạn nhân sẽ tiếp tục đề nghị Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội) can thiệp giải quyết.
Thu Hoài